08/01/2016 - 21:17

Nhìn ngược để ngẫm

"Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt?" là cuốn sách mới nhất của nhà văn Di Li (NXB Phụ Nữ - 2015). 24 bài viết trong sách bàn về tình yêu, hôn nhân, bình đẳng giới, các mối quan hệ ứng xử trong xã hội... bằng cái nhìn hài hước một cách sâu sắc. Đặc biệt, cách lật ngược vấn đề của tác giả đối với những quan niệm thường thấy trong xã hội đã tạo nét đặc sắc riêng cho tác phẩm.

Di Li tên thật là Nguyễn Diệu Linh, là giảng viên, được chú ý đầu tiên với những tiểu thuyết trinh thám, kinh dị. Cô dần chinh phục độc giả ở các mảng truyện ngắn, bút ký, tạp văn, sách dịch... qua trên 20 đầu sách. Với "Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt", Di Li tiếp tục chứng tỏ bút lực qua những bài viết thể hiện óc quan sát tinh tế, tư duy mới mẻ và sự thông minh dí dỏm.

Ngay từ tiêu đề, cuốn sách đã thấy rõ suy nghĩ, quan điểm khác của tác giả. Với Di Li, chồng Tây có nhiều ưu điểm nhưng cũng không ít khuyết điểm, có người tốt nhưng cũng có kẻ không ra gì. Do đó, đừng đánh đồng tất cả là ga lăng, lịch sự, chiều vợ, thu nhập cao để rồi đánh đổi tất cả (kể cả tình yêu) chỉ để cưới được một anh Tây. Liên tục nhiều vấn đề được Di Li lật ngược bằng lập luận sắc sảo, thuyết phục. Chẳng hạn như sinh con gái tốt hơn sinh con trai ("Đàn ông mới là khổ"); phụ nữ sau khi ly hôn luôn thận trọng, chọn lựa kỹ càng người bạn đời mới chứ không phải hạng "vơ bèo gạt tép" hay "đói lòng ăn trái sung xanh" ("Cưới lần hai"); những người bất chấp sự ngăn cản của gia đình, điều tiếng của xã hội để được sống chết với người mình yêu không phải họ "lú vì tình" mà họ đang sống thật với bản thân và hết lòng với tình yêu ("Khôn bảy mươi năm dại một giờ")...

Nhiều vấn đề về bình đẳng giới, hôn nhân được tác giả chia sẻ chân tình, có khi sắc sảo quá mức, nhưng đều xuất phát từ cái nhìn đầy tình thương và cảm thông dành cho phụ nữ. Đó là khi Di Li cho rằng: người phụ nữ xấu có thể làm cho mình đẹp lên bằng cách ăn mặc, trang điểm, giao tiếp khéo léo. Còn những ai không biết chăm chút cho bản thân, "đã xấu rồi thì thả cửa cho xấu luôn thể" thì đó chính là "sự kém thông minh nhất còn sót lại trong họ" (trang 72). Những chuyện nuôi dạy con cũng được đề cập khéo léo và bắt đầu từ những câu chuyện khá bất ngờ, tưởng chừng như không liên quan. Như khi tìm hiểu vì sao có những chàng trẻ tuổi đẹp trai, thông minh, học vấn cao, con nhà giàu… mà vẫn ế vợ, Di Li cho rằng sai lầm nằm ở phương pháp nuôi dạy con của các bậc cha mẹ. Bởi việc chăm cho con từng miếng ăn, giấc ngủ mà không cho chơi thể thao, ít vận động sẽ khiến trẻ thành kẻ yếu đuối; bắt con học kiến thức nhiều mà quên mất việc rèn luyện, vun bồi những kỹ năng sống khiến trẻ thành kẻ khù khờ, lạc lõng; buộc con ngoan ngoãn, răm rắp vâng lời cha mẹ khiến trẻ nhu nhược, mất đi cá tính… ("Những hotboy ế vợ").

Với giọng văn hài hước, hóm hỉnh, tác giả tiếp tục chia sẻ nhiều quan điểm thú vị trong các bài viết: "Khi nào phụ nữ bớt hy sinh?", "Nữ quyền là đây?", "Nhan sắc hay trí tuệ, hay giàu có", "Anh chàng đu đủ sữa", "Cô nàng nước lọc"… Những bài viết, mẩu chuyện ấy dù đôi lúc có hơi cường điệu hoặc dài dòng lý lẽ, nhưng tựu chung vẫn là một cách nhìn độc đáo, khác biệt, đủ sức hấp dẫn độc giả.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết