03/09/2012 - 09:50

Album “Địa đàng”

Nhạc sĩ Quốc Bảo kể chuyện tình bằng âm nhạc

Sau một thời gian khá lâu vắng bóng, nhạc sĩ Quốc Bảo tái ngộ với khán giả với album “Địa đàng”. Album do Phương Nam phim phát hành tập hợp 9 bản tình ca qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà.

 Ảnh: xnhac.blogspot.com 

9 bài hát trong album có giai điệu trầm buồn, da diết mang phong cách rất riêng của nhạc sĩ Quốc Bảo. Các bài hát là những sáng tác mới viết riêng cho giọng ca Nguyên Hà gồm: “Địa đàng”, “Duyên”, “Hoàng hoa”, “Tình mình là mơ”, “Một góc tim hồng”, “Đừng xôn xao”, “Tôi yêu em”, “Ru 1”, “Ru 2”, tưởng như đó là những bức thư tình bằng âm nhạc, gợi đến một người nào đó.

Người ta nghe lời tỏ tình của chàng trai thật tinh nghịch: “Một góc tim hồng còn tiếc không cho. Để người cứ xa người, những sáng âu lo. Em đã tan với cơn mưa rào. Còn lại chút son nhòe nếp áo...” (“Một góc tim hồng”); hay giữa những thử thách, khó khăn, giông bão cuộc đời, đôi tình nhân ấy vẫn quan tâm, hướng về nhau: “Đừng khóc nghe em, đừng khóc trong mưa. Mình giữ cho êm ấm ngày. Mình đã yêu nhau từ lúc cơn mưa, từ lúc tinh khôi chớm mùa. Đã yêu nhau từ kiếp trước, dắt nhau sang kiếp này. Em ngủ đi có anh, em không lo sợ đâu. Anh ôm em để không còn giông bão vương thân...”. 9 bài hát xâu chuỗi một chuyện tình đẹp với cái kết có hậu, làm người thưởng thức bâng khuâng.

Đây là album thứ 10 của Quốc Bảo - nhạc sĩ được người hâm mộ gọi là “người viết tình ca bằng âm nhạc”. Lần trở lại này, Quốc Bảo vẫn làm hài lòng người hâm mộ. Còn Nguyên Hà là giọng ca hoàn toàn mới trong làng nhạc Việt. Cô có giọng trầm khàn rất lạ, ít luyến láy, hơi ngân đẹp, cách xử lý tiết tấu rất tự nhiên. Đặc biệt, Nguyên Hà hát tình cảm như đang kể một câu chuyện tình từ trái tim mình.

Hòa âm phối khí trong album khá đơn giản với tiếng đàn ghita chủ đạo truyền cảm, làm tôn lên giọng hát của Nguyên Hà. Có thể coi sự kết hợp của nhạc sĩ Quốc Bảo và Nguyên Hà đã mang đến một luồng gió mới cho làng nhạc Việt.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết