12/04/2015 - 15:47

Nguyễn Hưng – “chàng thanh niên” tuổi… 60 !

Trẻ trung, sôi động cả trong phong cách âm nhạc lẫn vũ đạo, ca sĩ kiêm vũ sư Nguyễn Hưng đã mang đến một đêm nhạc “Sol vàng” (trực tiếp trên VTV9 tối 11-4) thật sự cuốn hút. Ở tuổi 60 nhưng sự khỏe khoắn, điệu nghệ trong từng bước nhảy cũng như giọng hát nhiều nội lực của Nguyễn Hưng khiến khán giả cứ ngỡ ông hãy còn là một “chàng thanh niên” Nguyễn Hưng của mấy mươi năm trước.

Nguyễn Hưng chọn chủ đề cho đêm nhạc là “Thời gian” với ý nghĩa: Thời gian chẳng chờ đợi một ai và cũng chẳng thể quay lại. Bởi thế, từng giây phút trôi qua trong cuộc đời hãy sống ý nghĩa và không hối tiếc. Nguyễn Hưng đã thực hiện thành công khi ông luôn giữ vẻ lạc quan, yêu đời và hết mình với âm nhạc.

Ca sĩ Nguyễn Hưng có một đêm nhạc đầy ấn tượng. 

Gần 20 bài hát trong đêm nhạc được Nguyễn Hưng hát nhiệt huyết kết hợp vũ đạo điêu luyện nhưng dường như không “làm khó” được sức khỏe tuổi 60. Với 4 chương riêng biệt: “Tình yêu không có lỗi”, “Đôi mắt”, “Tình yêu ngày mai” và chương hát theo yêu cầu khán giả, Nguyễn Hưng đã kể lại cho khán giả về một phần của chặng đường nghệ thuật của mình. Những ca khúc làm nên tên tuổi của ông như: “Đôi mắt”, “Ghen”, “Chỉ riêng mình ta”, “Tình phai”, “Đàn bà”, “Khổ vì yêu nàng”… được hát trong “Sol vàng” giúp khán giả tìm lại hình ảnh quen thuộc của nguyễn Hưng thập niên 1980-1990. Nhiều người có chung nhận xét rằng, giọng hát của Nguyễn Hưng không bóng bẩy, trau chuốt mà sần sùi như những viên sỏi thô nhưng lại thu hút bởi sự ngẫu hứng và cảm xúc. Nguyễn Hưng giữ được sắc vóc trẻ trung nên ít ai ngờ ông đã có 40 năm làm nghệ thuật, một quãng thời gian mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có thể vừa hát vừa giữ được những bước nhảy dẻo dai như thế.

Đêm nhạc sôi động từ đầu đến cuối, chỉ riêng vài phút ngắn ngủi xúc động khi Nguyễn Hưng nhắc đến người mẹ già của ông – vũ sư Ánh Tuyết. Và ông đã khóc. Vũ sư Ánh Tuyết là một nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn trước năm 1975 - người mẹ dìu dắt Nguyễn Hưng những bước đi đầu đời và cũng là người dạy ông những bước nhảy đầu tiên. Nhờ vậy, mới 17 tuổi ông đã đạt giải Kim Khánh môn khiêu vũ. “Mẹ tôi năm nay đã 90 tuổi, cũng đã lẫn rồi và không thể đến dự nhưng tôi vẫn hy vọng bà cảm nhận được những nỗ lực và thành quả của tôi trong mấy mươi năm qua” - Nguyễn Hưng xúc động.

Góp phần thành công cho đêm nhạc còn phải kể đến nhóm bè TriO đã mang đến những phần bè trực tiếp rất sáng tạo. Ban nhạc Sol vàng chơi “sống” trên sân khấu càng giúp thăng hoa giọng hát của Nguyễn Hưng. Đặc biệt, sự phối hợp ăn ý giữa vũ công tuổi 60 cùng các vũ công trẻ vũ đoàn Hoàng Thông đã khiến sân khấu sôi động hẳn lên qua từng bước nhảy.

Ai xa quê hương mà không nhớ!

Ca sĩ Nguyễn Hưng sinh năm 1955 tại Sài Gòn. Nguyễn Hưng bắt đầu con đường nghệ thuật bằng đam mê với dàn trống, gia nhập ban nhạc The Radiation và lưu diễn một số nơi. Sau năm 1975, Nguyễn Hưng bắt đầu đi hát. Anh được khán giả biết đến khi công tác ở Đoàn Bông Sen 2 qua các ca khúc “Đôi mắt”, “Hãy yên lòng mẹ ơi”… Năm 1992, anh sang Canada định cư, tiếp tục ca hát và được khán giả yêu mến.

Trong chương trình, khi được hỏi về nỗi nhớ quê hương sau hơn 20 xa cách, Nguyễn Hưng nghẹn giọng: “Ai xa quê hương mà không nhớ!”.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết