15/12/2016 - 21:08

Nghị lực vượt khó

Mẹ mất, cha bỏ đi - đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Trần Đại Nghĩa thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Hiện nay, Ngân được ông bà ngoại cưu mang trong điều kiện hết sức khó khăn. Vượt lên nghịch cảnh, 11 năm liền, Ngân luôn là học sinh khá giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến.

Năm 2005, sau khi mẹ Ngân mất, cha em cũng bỏ đi biền biệt. 11 năm qua, Ngân và em trai Nguyễn Hoàng Tiến (đang học lớp 11) được ông bà ngoại cưu mang, lo cho ăn học. Ông Nguyễn Văn Sĩ - ông ngoại Ngân cho biết: "Sau khi mẹ các cháu qua đời, các cháu bơ vơ, không nơi nương tựa. Vợ chồng tôi già cả, nghèo khó nhưng vì thương cháu nên luôn gắng sức bảo bọc".

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Nguyễn Thị Kim Ngân (bìa trái) luôn cố gắng học giỏi.

Gia đình ông Sĩ thuộc diện hộ cận nghèo tại khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Gia đình ông bà không có ruộng đất sản xuất nên hết sức khó khăn. 8 năm qua, ông Sĩ đi bán vé số để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các cháu đi học. Ông Sĩ cho biết: "Tết năm nay tôi đã 80 tuổi. Sức khỏe tôi yếu nên mua bán cũng chẳng được bao nhiêu. Cách đây 1 tháng, tôi phải mổ cườm ở mắt nên không còn đi bán vé số được, cuộc sống gia đình càng túng quẫn. 1 tháng qua, mọi sinh hoạt gia đình đều do các con giúp đỡ". Ông bà ngoại lớn tuổi, sức khỏe yếu nên mọi công việc từ nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa... đều do Ngân gánh vác.

Nhờ sự yêu thương, bảo bọc của ông bà ngoại nên 2 chị em Ngân được cắp sánh đến trường. Không phụ lòng mong mỏi của ông bà, 11 năm liền Ngân đều đạt học sinh khá giỏi. Năm học lớp 11 vừa qua, Ngân có điểm trung bình là 8,2. Trong đó, các môn tự nhiên Ngân học rất giỏi và đều đạt điểm trên 8. Nói về phương pháp học tập để đạt kết quả cao, Ngân khiêm tốn cho biết: "Ở lớp, phần nào chưa hiểu em hỏi lại thầy cô hoặc trao đổi với các bạn học nhóm. Về nhà, em làm hết bài tập trong sách giáo khoa để củng cố kiến thức cơ bản. Ngoài ra, em còn mượn sách ở thư viện trường nghiên cứu các dạng bài tập nâng cao".

Ngoài sự chuyên cần trong học tập, Ngân còn được nhiều bạn bè quý mến bởi tính hòa đồng, luôn biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Em Nguyễn Thị Bích Thùy - bạn của Ngân kể: "Trong các buổi làm bài tập, Ngân luôn được các bạn bình chọn làm trưởng nhóm. Đối với các bài tập khó, Ngân thường nghiên cứu cách giải. Sau khi giải bài tập xong, Ngân nhiệt tình hướng dẫn cho các bạn". Chăm ngoan, học giỏi, với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Ngân luôn năng động, tích cực tham gia và vận động các bạn tham gia những phong trào do nhà trường, Đoàn trường phát động.

Thầy Huỳnh Chí Bằng, Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết: "Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Ngân luôn nỗ lực để học tốt. Nhằm giảm bớt một phần vất vả và tiếp sức cho Ngân đến trường, năm học 2016-2017, nhà trường đã xét miễn học phí và các khoản thu do nhà trường bắt buộc; đồng thời trao suất học bổng trị giá 1 triệu đồng và tập, sách cho Ngân". Hy vọng, với sự chăm lo của gia đình, hỗ trợ của Nhà trường, Ngân sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết