19/10/2026 - 10:57

“Phố thợ thiếc” và hành trình hơn 30 năm bền bỉ giữ nghề 

(CTO) - Ở khu vực Thới Bình, phường Ô Môn, TP Cần Thơ, nhiều người nhắc đến ông Phạm Quang Kiết (57 tuổi, tên thường gọi là Phố) như một thợ gò thiếc bền bỉ giữ nghề, suốt hơn 30 năm qua. Phố thợ thiếc là cách mà bà con thương mến gọi ông.

Ông Phố thợ thiếc bên tấm bảng đơn sơ do chính tay ông ghi.

Ngôi nhà nhỏ của ông Phố ngày ngày vẫn vang lên tiếng búa gò thiếc. Không phải là dây chuyền sản xuất hiện đại hay máy móc tự động, tất cả các công đoạn đều được ông Phố làm thủ công, bằng kinh nghiệm, đôi tay, ánh mắt và tình yêu nghề.


Ông Phố hơn 30 năm gắn bó với nghề.

Sản phẩm ông làm ra rất đa dạng, từ thùng tưới nước vòi sen, mâm bán cá, thùng đựng tài liệu, ông khói, máng xối đến các nông cụ khác như thùng xắn đất, gàu xắn đất…

Từ bàn tay khéo léo của ông Phố, những tấm thiếc phẳng lì trở thành vật dụng hữu ích.

Chiếc thùng tưới nước vòi sen do ông vừa mới làm hoàn thiện.

Đã ở tuổi 57 và có hơn 30 năm làm nghề, ông Phố đã quen với công việc vốn đòi hỏi sức nặng và sức bền, cùng sự tỉ mỉ uốn nắn trong từng chi tiết. Công việc tưởng đơn giản nhưng đôi khi chỉ lệch một chút, sản phẩm bị hư và phải làm lại từ đầu.

Công việc “trên đe dưới búa”.

Đòi hỏi sự tỉ mẫn, cẩn thận và kiên nhẫn.

Công đoạn gò thiếc.

Theo lời ông Phố, ông học nghề này năm 26 tuổi, từ bạn của cha mình. Học nghề rồi làm nghề, có những lúc nghề gò thiếc giúp ông có thu nhập “ngoài mong đợi”, sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Bây giờ, dù thị trường đã thay đổi và sự lấn át của các sản phẩm công nghiệp nhưng nghề xưa vẫn giúp ông Phố có thu nhập ổn định.

Hiện mỗi tháng, ông Phố làm ra khoảng 30-50 sản phẩm các loại. Giá bán mỗi sản phẩm dao động từ 100.000-500.000 đồng, tùy số lượng vật liệu và độ phức tạp.

Anh Vinh bàn bạc với cha về thông số cho sản phẩm sắp làm.

Cha con ông Phố đồng hành cùng nhau bên nghề xưa, nếp cũ.

Điều làm ông Phố vui là con trai ông, anh Phạm Quang Vinh (27 tuổi), vốn là kỹ sư Điện và đang làm việc tại một công ty, vẫn thường xuyên hỗ trợ ông từ thiết kế các thông số kỹ thuật sản phẩm, quảng bá… Anh Vinh kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô và đa dạng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Hơn 30 năm bền bỉ bên tiếng búa gò thiếc, ông Phố vẫn lặng lẽ giữ nghề bằng đôi tay và tình yêu dành cho những giá trị lao động truyền thống.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết