02/03/2013 - 18:58

Anh cho cựu giám đốc

Ngân hàng Mát-xcơ-va tị nạn chính trị

Anh có thể tạo nên một sự bất hòa mới với Nga sau khi chính phủ xứ sương mù chấp nhận cho Andrei Borodin – người bị cáo buộc "lừa đảo" trong thời gian giữ chức giám đốc Ngân hàng Mát-xcơ-va, tị nạn chính trị.

 Andrei Borodin (trái) cho rằng cựu Tổng thống Medvedev “cố tình hãm hại” ông. Ảnh: AP

Theo báo Telegraph của Anh, Borodin (45 tuổi) bị Nga truy nã với cáo buộc lừa đảo trong một vụ án tài chính mà theo đó, ông đã đồng ý cho một công ty trong nước vay số tiền hơn 12 tỉ rúp để mua đất đai của tỉ phú bất động sản Yelena Baturina, vợ của cựu Thị trưởng Mát-xcơ-va Yury Luzhkov. Sau khi bỏ trốn sang Anh năm 2011, Borodin lập tức mua căn biệt thự Park Palace – ngôi nhà đắt nhất nước Anh (trị giá 140 triệu bảng) – ở Oxforshire. Tuy nhiên, cựu giám đốc ngân hàng nói rằng cáo buộc trên là bịa đặt, sau khi ông chống lại quyết định quốc hữu hóa ngân hàng mà ông có cổ phần trong đó. Năm ngoái, Nga có yêu cầu dẫn độ Borodin về nước, song không được Anh đáp ứng.

Borodin cho biết quyết định mới đây của Bộ Nội vụ Anh được đưa ra sau khi ông cung cấp cái mà ông nói là "bằng chứng" cho thấy Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống và hiện là Thủ tướng Nga, cố tình truy tố ông vì "động cơ chính trị". Trong khi đó, Điện Kremlin tỏ ra tức giận và kịch liệt phản đối quyết định trên của Anh. Họ cáo buộc Anh can thiệp vào một vụ "phạm tội thông thường," đồng thời tuyên bố việc xin tị nạn của Borodin là một "thủ đoạn ngu ngốc".

T.TRÚC (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết