30/03/2015 - 08:41

Nâng niu nhạc Trịnh

Nữ ca sĩ Giang Trang vừa ra mắt album “Hạ huyền 2”, tưởng nhớ 14 năm ngày mất cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn (1-4-2001). Giang Trang chưa bao giờ dám nhận mình là… ca sĩ mà chỉ đơn giản là người yêu nhạc Trịnh và chị đã hát bằng chất giọng đằm sâu.

 Ca sĩ Giang Trang. Ảnh: vtc.vn

Giang Trang hẳn là cái tên khá xa lạ trong làng giải trí Việt nhưng với người yêu nhạc Trịnh, cô nổi tiếng và được yêu thích như một “Khánh Ly 2”. Nhắc đến nhạc Trịnh, nhiều người thường nghĩ đến những “bóng hồng” trong cuộc đời âm nhạc của ông: Khánh Ly, Hồng Nhung, Mỹ Linh… Và, có thêm một giọng ca mới xuất hiện hơn 10 năm qua là Giang Trang. Cô là ca sĩ Việt đầu tiên được Trung tâm Văn hóa Pháp mời biểu diễn nhưng chưa bao giờ nhận mình là ca sĩ và cũng chẳng hát nhạc của ai khác, ngoài những sáng tác của Trịnh. 10 năm qua, cô chọn con đường hát phòng trà để sống trọn với tình yêu nhạc Trịnh. Với 3 album đã phát hành: “Lênh đênh phố nhớ” (2012), “Hạ huyền” (2012) và “Hạ huyền 2” (2015), Giang Trang mang đến một phong vị khác cho nhạc Trịnh: say đắm, nồng nàn nhưng mới lạ, trẻ trung.

12 ca khúc trong “Hạ huyền 2” khá quen thuộc với người mê nhạc Trịnh: “Gọi tên bốn mùa”, “Rồi như đá ngây ngô”, “Góp lá mùa xuân”, “Ru em từng ngón xuân nồng”, “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”, “Rừng xưa đã khép”, “Ngẫu nhiên”… Giọng hát của Giang Trang nhẹ nhàng, huyễn hoặc khiến người nghe tưởng rằng chỉ nên một mình trong căn phòng nhỏ, bật du dương “Hạ huyền 2” để tìm sự yên ắng, an nhiên trong cõi nhạc Trịnh. Nhiều người gọi Giang Trang là “Khánh Ly 2” nhưng nếu ca sĩ Khánh Ly hát bằng trải nghiệm thì Giang Trang lại trong trẻo, hồn nhiên. Một giọng hát ẩn chứa sự thản nhiên mà ở đó, người nghe dễ dàng tìm thấy sự đồng vọng trong ca từ, âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Có lẽ vì vậy mà Giang Trang đã thành công khi diễn tả những khát khao yêu đời, yêu người, những trằn trọc trong “cõi tạm” của cố nhạc sĩ.

Sau 3 đêm diễn giới thiệu album ở Việt Nam vừa kết thúc vào cuối tuần qua, Giang Trang cùng ban nhạc sẽ đến với người yêu nhạc Trịnh tại Paris vào ngày 4-4 theo lời mời của Hội Văn hóa Trịnh Công Sơn tại Pháp; giao lưu và giới thiệu “Hạ huyền 2” tại Munich (Đức) vào ngày 11-4.

Mỗi nhạc phẩm trong “Hạ huyền 2” đều được hòa âm, phối khí hiệu quả với phong cách acoustic qua sự kết hợp giữa đàn tranh truyền thống với 3 nhạc cụ rất Tây: ghita, piano, flute. Lắng nghe “Gọi tên bốn mùa”, “Nhìn những mùa thu đi”… sự kết hợp giữa đàn tranh và dương cầm đã mang đến giai điệu đẹp, lạ, làm tôn lên giọng hát mộc mạc, nội lực của Giang Trang.

“Càng hát, thấu hiểu nhạc Trịnh, người nghệ sĩ càng dễ bị cuốn vào vòng xoáy của những câu hỏi về cuộc đời, để rồi lại tự mình độc bước kiếm tìm cho kỳ được câu trả lời” - Giang Trang tâm sự. Bởi thế mà hơn chục năm qua, cô vẫn độc bước đi tìm và quảng bá vẻ đẹp của nhạc Trịnh đến nhiều nước trên thế giới.

Giang Trang hát nhạc Trịnh không buồn cũng không vui, không “sang” cũng chẳng “sến” mà đơn giản là cô đang nâng niu vẻ đẹp của nhạc Trịnh để tôn vinh vẻ đẹp của cuộc đời bằng một tình yêu say đắm.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết