19/10/2012 - 20:10

Mượn và trả

là cô gái trẻ đẹp, tính tình lởi xởi nên có nhiều bạn. Thời còn sinh viên, cô hay mượn tiền và đồ đạc của bạn bè nhưng khi nào bị đòi mới trả và đồ trả lại không hư chỗ này cũng hỏng chỗ kia. Bạn bè dễ tính nên bỏ qua, ai khó chịu góp ý thì H nói cười lởi xởi, hứa sẽ cẩn thận hơn nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Lúc mới đi làm, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên H cũng hay mượn tiền hoặc đồ của đồng nghiệp. Những lần đầu, cô trả đúng hẹn và giữ đồ cẩn thận nên nhiều người tin tưởng tiếp tục cho mượn lần sau. Dần dần, cô trở lại nết cũ của mình. Nghe anh A có cuốn sách hay, H liền mượn về đọc. Khi nhận lại cuốn sách từ tay H, anh A không tin vào mắt mình bởi cuốn sách quí mà anh giữ gìn cẩn thận giờ đây quăn queo, một vài trang bị sứt hẳn ra ngoài, bìa sách có chỗ bị sờn rách, có chỗ nhuốm màu cà phê… Chị B cho H mượn bộ mỹ phẩm đắt tiền thì tá hỏa khi son môi cong vẹo mất góc, phấn nền thì nham nhở, phấn mắt lem nhem màu này lẫn màu kia, có cái còn trơ tận đáy. Chị C cho mượn chiếc đầm đẹp để đi dự tiệc cũng đau lòng không kém khi cái áo có chỗ sứt chỉ, có chỗ vương một ít màu thức ăn giặt không ra… Hỏi lý do thì cô nói do mấy đứa cháu nghịch ngợm, vô tình làm hư. Nhiều người lỡ cho H mượn tiền thì coi như tiền bay theo lời hứa của cô gái trẻ. Ai đòi thì H mới trả và kèm theo vẻ ngơ ngác: "Ủa, em chưa trả hả? sao chị không nhắc? nhiều việc quá nên em quên mất…". Lâu dần, nhiều người cạch mặt H, không dám cho mượn gì nữa.

Dịp hè, người em con chú ở quê lên chơi. Ở được vài ngày, cô mượn H một ít tiền để mua quà sinh nhật tặng người bạn mới quen và một bộ đồ đẹp để đi dự tiệc. Khi trở về, quần áo cô dính kem bánh sinh nhật và nước ngọt, dù cô bé thanh minh là mấy đứa bạn đùa giỡn nên lỡ nay làm dơ, H vẫn rất bực mình vì dù có giặt kỹ đến đâu, bộ đồ vẫn không đẹp như lúc đầu. Ngày về quê, cô em họ mượn H thêm một số tiền nữa và hứa tháng sau sẽ gửi trả. Mấy tháng trôi qua, không thấy cô em gửi tiền lên, H gọi điện đòi nhưng cô bé cứ hứa lần, hứa lữa.

Lúc này, cô mới thấm thía về văn hóa mượn và trả…

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết