 |
Francois Cluzet và Omar Sy trong “The Intouchables”.
Ảnh: unationblog.com |
Cuộc đua tranh tượng vàng Oscar 2013 cho hạng mục "Phim nước ngoài hay nhất" sẽ quyết liệt khi có sự tham gia của các đại diện từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với những đạo diễn tên tuổi. Đây là kỷ lục mới về số lượng phim nói tiếng nước ngoài tham gia tranh giải tại Oscar 2013, phá vỡ kỷ lục 67 phim năm 2012. Tuy nhiên 71 phim này sẽ phải chinh phục ban giám khảo để có thể lọt vào top 5 đề cử cuối cùng sẽ được công bố ngày 10-1-2013.
Trong số những phim tranh giải lần này, đáng chú ý nhất là "The Intouchables" của hai đạo diễn Pháp Olivier Nakache và Eric Toledano - phim có doanh thu cao thứ hai tại Pháp và là tác phẩm thành công nhất của nước này tại các rạp chiếu nước ngoài. "The Intouchables" đã đoạt được một số giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế, trong đó có hai giải dành cho cặp diễn viên và giải thưởng của ban giám khảo nhân kỳ Liên hoan phim Tokyo Sakura hồi cuối tháng 10-2011. Phim đã được bán cho hơn 40 quốc gia. Còn tại Mỹ, hãng phim Weinstein vừa mua lại quyền khai thác, vừa đem đi chiếu ở rạp, vừa phóng tác lại thành một kịch bản thứ hai để quay với các diễn viên Anh, Mỹ.
"The Intouchables" là câu chuyện về tình bạn tuyệt đẹp của nhà quý tộc bại liệt ngồi xe lăn và anh chàng giúp việc da đen. Thành công của "The Intouchables" chỉ dựa vào cốt truyện kịch bản, chứ không cần đến công nghệ ba chiều hay kỹ xảo. "The Intouchables" thuộc trào lưu làm phim hiện nay chủ yếu xoáy vào mạch tâm lý xã hội, có cả bi lẫn hài, tạo được một sự bứt phá khá ngoạn mục.
Tiếp đó phải kể đến "Love" của đạo diễn Áo Michael Haneke - từng giành "Cành cọ vàng" tại Liên hoan Phim Cannes (Pháp) 2012 hồi tháng 5 vừa qua. "Love" cũng không có bóng dáng của kỹ xảo điện ảnh, chẳng ngôi sao tên tuổi và nội dung cũng chẳng bao gom các vấn đề lớn lao của xã hội. Với lối làm phim rất riêng, đạo diễn Michael Haneke để nhân vật đi vào đi ra màn ảnh, thay cho việc lia ống kính máy quay. Có một số cảnh quay mà nhân vật bị khuất đi và chỉ có thể đoán diễn tiến đang xảy ra qua âm thanh. "Love" kể về đôi vợ chồng già trên 80 tuổi sống trong một căn hộ ở Paris. Cụ ông phải chăm sóc cho người vợ đang hấp hối. Tình yêu thương và cách chiến đầu chống lại bệnh tật, cái chết của cặp vợ chồng già đã tạo được sự rung cảm cho khán giả, thậm chí còn khiến người xem rơi nước mắt.
Châu Á đang nổi lên như một thế lực đáng gờm về điện ảnh khi bậc thầy Đỗ Kỳ Phong của điện ảnh Hồng Công (với phim "Life Without Principle") và đạo diễn Trần Khải Ca của Trung Quốc ("Caught in the Web") người từng nhận giải thưởng cao nhất tại Cannes 1993 với "Farewell to My Concubine" cũng là những cái tên đáng chú ý khác nằm trong danh sách 71 phim dự giải. Hàn Quốc chọn phim "Pieta" của đạo diễn Kim Ki-duk đại diện cho điện ảnh nước này tham gia tranh tài tại Oscar 2013. Đây là tác phẩm vừa mang lại vinh dự cho điện ảnh Hàn Quốc khi xuất sắc vượt qua 20 tác phẩm điện ảnh Á, Âu và Mỹ để dành giải "Sư tử vàng" tại Liên hoan Phim Venice (Ý) vừa qua.
Campuchia trở lại với Oscar sau 18 năm vắng bóng với phim "Lost Loves" của Chhay Bora. "Lost Loves" miêu tả cuộc đời của một phụ nữ bị mất gần hết người thân 40 năm trước dưới chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ. "Lost Loves" được các nhà phê bình mô tả là một sự giao thoa của cái đẹp phi thường với tội ác tàn bạo và gọi phim là một "bước đột phá" của điện ảnh Campuchia.
"Mùi cỏ cháy" của đạo diễn Hữu Mười đại diện cho Việt Nam dự tranh Oscar 2013 sau khi vượt qua "Cưới ngay kẻo lỡ" của Charlie Nguyễn ở vòng bỏ phiếu trong nước.
DUYÊN KHÁNH (Theo HollywoodRepoter, Guardian)