Gần đây đề tài về tuổi học trò được các nhà làm phim chú ý khai thác khá nhiều. Hãng phim TFS vừa sản xuất và lên sóng HTV9 24 tập “Ngôi sao thứ 31” với nội dung về tình bạn tuổi học trò trong sáng. Phim phát lúc 22 giờ từ thứ năm đến Chủ nhật hàng tuần.
 |
Mạc Ngôn (Quỳnh Anh, phải) và Andy Tuấn (Anh Kiệt) trong phim.
Nguồn ảnh: maskonline.vn |
Trường Sao Kim là trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, nổi tiếng với khẩu hiệu “học tài chơi giỏi”. Lớp Ngôi Sao là lớp đặc biệt của trường quy tụ toàn học sinh giỏi, tài năng, cá tính và giàu có. Hải My (Quỳnh Như) là một trong những học sinh tiêu biểu của lớp Ngôi sao. Cô thông minh, xinh đẹp nên được nhiều thầy cô, bạn bè yêu mến.
Lớp Ngôi Sao chỉ có 30 học sinh nhưng một ngày nọ lớp có thêm thành viên 31- Mạc Ngôn (Quỳnh Anh). Mạc Ngôn là cô gái hiền lành, học rất giỏi nhưng nhà nghèo. Mạc Ngôn không có mẹ và sống cùng cha là ông Hào bệnh lao nặng, trong căn nhà tạm ở Tịnh xá Như Lai. Một người bạn của ông Hào đã nói với Mạc Ngôn rằng: ông Hào sẽ có động lực sống khi nhìn thấy nhành phượng tím đầu tiên của trường Sao Kim (ông Hào vốn là cựu học sinh trường này). Mạc Ngôn rất yêu thương cha nên quyết tâm thi vào trường Sao Kim, để đến mùa hè hái tặng cha nhành hoa phượng tím đầu tiên.
Vượt qua nhiều thử thách cam go, Mạc Ngôn vào được trường Sao Kim nhưng cô gặp phải sự xa lánh của nhiều người vì hoàn cảnh của mình. Cả lớp Ngôi Sao đều “tẩy chay” Mạc Ngôn, trong đó Hải My ganh ghét và luôn bày trò khiến Mạc Ngôn trở thành trò cười. Dần dần các bạn đều yêu mến, nể phục Mạc Ngôn vì học lực vượt trội với tấm lòng chân thành, giàu nghị lực. Hải My ngày càng sa đà vào những trò đùa xấu xa, bộc lộ là con người ích kỷ nên các bạn đều quay lưng...
Vẫn là đề tài cũ nhưng “Ngôi sao thứ 31” khai thác sâu, tập trung vào các tình huống, mối quan hệ của các nhân vật. Sự lột tả sinh động về từng thành viên trong lớp Ngôi Sao với những rắc rối và cách đương đầu với những khó khăn đã phần nào giúp cho khán giả có cái nhìn sự bao quát về tính cách và tâm lý của lứa tuổi ô mai. Từng thành viên trong lớp Ngôi Sao đều trải qua những bài học, va vấp đầu đời để rồi tìm lại bản thân mình bằng chính sự giúp đỡ, yêu thương của những người bạn. Họ từng bước trưởng thành, sống tốt và biết suy nghĩ, quan tâm đến người khác nhiều hơn.
Dàn diễn viên nhí tham gia “Ngôi sao thứ 31” đều ở tuổi cắp sách đến trường. Tuy nhiên các bạn diễn xuất hồn nhiên, chân thật, mang đến cho khán giả những phút giải trí nhẹ nhàng.
Ái Lam