28/02/2014 - 20:35

“SILVER LININGS PLAYBOOK”:

Mối tình đẹp của người tâm thần

Một chàng trai phải vào viện tâm thần vì bắt gặp vợ ngoại tình, một cô gái bị trầm cảm nặng vì chồng qua đời do tai nạn. Hễ gặp nhau là cả hai cãi vã, nhưng cũng từ những hiểu lầm mà họ hiểu nhau hơn, đến gần nhau và giúp nhau chữa lành vết thương lòng. Câu chuyện của phim “Silver linings playbook” đem lại cho người xem những giây phút thú vị của sự điên dại và ngọt ngào.

Phim phát sóng lúc 18 giờ, Chủ nhật, ngày 2-3-2014 trên kênh Star Movies.

 Pat và Tiffany trong phim.

Pat là giáo viên dạy sử, bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực (thay đổi tính tình và suy nghĩ lập dị mỗi khi căng thẳng). Bệnh càng bộc phát nặng khi anh bắt gặp vợ ngoại tình với đồng nghiệp ngay trong nhà mình. Sau trận ẩu đả với tình địch, anh bị buộc phải vào bệnh viện tâm thần điều trị. Khi trở về nhà, dù vợ đã bỏ đi, Pat vẫn nuôi hy vọng nối lại tình cảm với vợ. Cuộc gặp gỡ với Tiffany, em vợ của người bạn thân, đã dẫn cuộc đời anh sang một lối rẽ khác. Chồng chết, bị đuổi việc khiến Tiffany bị trầm cảm, dễ cáu gắt, bắt bẻ mọi người. Lúc đầu, Pat và Tiffany như “chó với mèo” và mối quan hệ đó chỉ được cải thiện khi cả hai cùng thỏa thuận một điều kiện: Tiffany giúp Pat đưa thư cho vợ anh, còn Pat phải cùng luyện tập với cô để tham gia một cuộc thi khiêu vũ. Mọi chuyện trở nên rối rắm khi cả hai rơi vào một cuộc cá độ quan trọng của cha Pat…

Xem phim, khán giả phì cười trước những hành động không bình thường của Pat nhưng cũng rất thương và thông cảm với anh. Những phút bốc đồng cùng những hành động không kiểm soát của anh đem đến sự phiền phức cho mọi người nhưng không làm hại ai. Tất cả những điều anh làm, bao gồm cả việc kháng cự lại vẻ quyến rũ của Tiffany, cũng chỉ muốn chứng minh tình yêu của mình dành cho vợ. Anh càng cố chứng tỏ mình thì mọi chuyện càng thêm tệ và dù không nói ra nhưng bạn bè và những người thân của Pat ngầm thương hại và lo rằng sớm muộn gì Pat cũng bị cảnh sát bắt trở lại viện tâm thần. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra nhờ sự có mặt của Tiffany, cô gái mà mọi người coi thường và ngăn cản Pat không nên qua lại.

Đạo diễn David O.Russell khéo léo dẫn dắt người xem theo dõi mối quan hệ giữa Pat và Tiffany với tâm lý tò mò: để xem hai kẻ không bình thường này sẽ làm gì tiếp theo. Dù diễn biến của câu chuyện không khó đoán nhưng vẫn hấp dẫn người xem bởi các tình tiết được đan cài khéo léo, tâm lý nhân vật phát triển hợp lý và các cao trào, kịch tính được xử lý tinh tế. Kết thúc có hậu của phim làm người xem ngẫm ra một điều: đâu chỉ có ngọt ngào, lãng mạn mới là tình yêu đẹp mà sự điên rồ, thẳng thắn cùng một chút mạo hiểm, dám đấu tranh giữa hai người cùng cảnh ngộ sẽ giúp họ chữa lành vết thương lòng và có được cuộc sống mới. Ngoài tình yêu của hai nhân vật chính, phim còn khiến người xem xúc động bởi tình cảm gia đình. Cha Pat, một ông già khó tính, ham cá độ và mê tín đến nỗi có những hành động, suy nghĩ kỳ quặc. Nhưng đằng sau sự kỳ quặc ấy là tấm lòng của một người cha muốn bù đắp tình thương cho đứa con bệnh tật. Ông là người phản đối mạnh mẽ Pat qua lại với Tiffany, nhưng khi nhận ra đó là cô gái thông minh, yêu con mình chân thành, ông hết lòng ủng hộ.

“Silver linings playbook” dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Matthew Quick. Phim đoạt giải “BlackBerry People’s Choice” dành cho phim có số lượng bình chọn nhiều nhất của khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 37 và là một trong những phim được đề cử nhiều hạng mục quan trọng tại giải Oscar 2013.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết