07/09/2026 - 06:00

Mở màn cuộc đua phóng vệ tinh của châu Âu 

Ngày 5-9, công ty khởi nghiệp Isar Aerospace của Đức đã phóng tên lửa đầu tiên của mình vào không gian từ một địa điểm ở vùng Bắc Cực của Na Uy. Sự kiện này đưa châu Âu tiến gần hơn với mục tiêu cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh trong tương lai, trong bối cảnh lục địa này đang tìm kiếm quyền tự chủ trong lĩnh vực không gian.

Tên lửa không gian của Đức cất cánh từ căn cứ ở Na Uy.

“Chúng tôi đang ở trên quỹ đạo! Và vừa làm nên lịch sử châu Âu”, Isar Aerospace viết trên mạng xã hội X.

Tên lửa Spectrum không người lái là chuyến bay thương mại đầu tiên đạt đến quỹ đạo từ lục địa châu Âu, nơi một số quốc gia đã tuyên bố muốn giành lấy một phần thị trường ngày càng phát triển cho các sứ mệnh không gian.

Cecilie Myrseth, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Na Uy, cho biết sự kiện trên là một bước đột phá cho ngành công nghiệp phóng tên lửa của châu Âu, giúp lục địa này tiếp cận không gian tốt hơn. “Việc chúng ta hiện có thể phóng vệ tinh từ Andoeya sẽ củng cố an ninh của Na Uy và châu Âu trong thời kỳ hỗn loạn mà chúng ta đang sống”, Myrseth nói trong một tuyên bố.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đến thăm địa điểm phóng tên lửa của Isar, nhấn mạnh nỗ lực của châu Âu nhằm thiết lập quyền tự chủ lớn hơn trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thay đổi dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

T. TRÚC (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết