29/09/2012 - 20:05

Lung linh “Nét đẹp Cần Thơ”

Những tác phẩm mới của các hội viên Hội Sân khấu TP Cần Thơ được chọn biểu diễn trong đêm văn nghệ "Nét đẹp Cần Thơ" mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Các tác phẩm này không chỉ làm phong phú hoạt động văn hóa văn nghệ mà còn góp phần gìn giữ nghệ thuật sân khấu cải lương và đờn ca tài tử trên đất Tây Đô.

Nghệ sĩ Hoàng Khanh và Ngọc Nhung trình bày bài vọng cổ “Hương sắc Cần Thơ”. 

Qua những bài vọng cổ và những bài bản tài tử, các tác giả đã phác họa vẻ đẹp của thành phố trẻ bên bờ sông Hậu. Nghệ sĩ Hoàng Khanh và Ngọc Nhung mở màn chương trình bằng bài vọng cổ "Hương sắc Cần Thơ" hát về những địa danh đã trở thành niềm tự hào của người Cần Thơ như: bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng… Soạn giả Minh Thơ lại mang đến cho người xem không khí rộn ràng, vui vẻ qua lớp Tây Thi "Cái phao vàng" nói về chuyện "đổi đời" của bà con làng bánh tráng Thuận Hưng (quận Thốt Nốt) do chính ông sáng tác và biểu diễn. Nhiều bài vọng cổ, chặp cải lương, như: "Cần Thơ thêm những vần thơ", "Vườn mận Long Tuyền", "Tình yêu không già", "Cổ tích quê anh", "Thiêng liêng di ảnh Bác"… với giai điệu ngọt ngào đã thu hút người mộ điệu.

"Nét đẹp Cần Thơ" là đêm văn nghệ giới thiệu 9 tác phẩm xuất sắc của các hội viên Hội Sân khấu TP Cần Thơ trong năm qua, nhất là từ chuyến đi sáng tác thực tế do Hội tổ chức vào trung tuần tháng tám vừa qua. Các hội viên đi thực tế tại 8 quận, huyện của thành phố (trừ quận Ninh Kiều) và một số đơn vị, doanh trại quân đội. Qua chuyến đi này, có hơn 30 tác phẩm đã được ra đời với đủ các thể loại: chặp cải lương, vọng cổ, bài bản tài tử… tập trung vào các mảng đề tài: xây dựng nông thôn mới, trật tự kỷ cương đô thị, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Theo đánh giá của BCH Hội Sân khấu, các tác phẩm từ đợt sáng tác này có chất lượng nghệ thuật tốt, thể hiện sự "lên tay" của từng tác giả.

Điểm đáng mừng là Hội Sân khấu đã có thêm nhiều tay viết trẻ có sức viết tốt. Đơn cử như tác giả Lê Minh Phụng (Phong Điền), 39 tuổi, là cán bộ Tuyên giáo, rất đam mê sáng tác vọng cổ. Bài ca cổ "Cổ tích quê anh" nói về sự hình thành địa danh bưng Đá Nổi, lung Cột Cầu được viết khá mượt mà: "Từ Cái Răng xuôi về Ba Láng. Ghé lại Vàm Xáng thăm bưng Đá Nổi, lung Cột Cầu. Dòng đời xuôi ngược nông sâu. Nghe danh Bầu Ấu trẻ già đều mê…". Tác giả Minh Phụng tâm sự: "Tôi mê đờn ca tài tử từ nhỏ. Những đêm văn nghệ như thế này đã tạo sân chơi bổ ích và hình thành tính chuyên nghiệp cho những người sáng tác như chúng tôi". Bên cạnh đó, những soạn giả gạo cội như: Nguyễn Hoài Vân, Trúc Linh, Minh Thơ… vẫn đều đặn có nhiều tác phẩm hay phục vụ khán giả. Trong đêm văn nghệ, tác giả Minh Thơ khiến nhiều người xúc động khi tuổi cao, lại đang bị bệnh nhưng vẫn cố gắng trình bày tác phẩm của mình.

Đêm nghệ thuật "Nét đẹp Cần Thơ" đã mang đến cho người xem một bức tranh sinh động về vùng đất và con người Tây Đô hôm nay qua tiếng đờn lời ca. Những tác phẩm mới được chọn giới thiệu lần này không chỉ có ý nghĩa phục vụ khán giả mà còn góp phần giữ gìn và phát huy loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết