19/04/2008 - 22:04

Thơ

Lục bát quê hương

HẢI TRIỀU

Ngày con mở mắt chào đời

Chiến tranh đã cướp đi người cha yêu

Tuổi thơ không có cánh diều

Đêm trong hầm - Mẹ nói nhiều về cha...


Lớn lên con biệt quê nhà

Làm người lính để hồn cha ngậm cười

Một thân mẹ giữa chợ đời

Đêm nằm nghe tiếng súng - Lời con thăm.


Bao năm chinh chiến nhọc nhằn

Thương con, mẹ thắp hương thầm khấn xin...


Nước non hát khúc thanh bình

Ngày con trở lại, thấm tình quê hương

Một chân gởi lại chiến trường

Về thăm mẹ, vết chân tròn... ngẩn ngơ.


Ruộng xưa con đắp lại bờ

Nhà xưa dựng lại, mẹ chờ đón dâu

Người con gái phía vườn sau

Chờ anh đưa chút cau trầu xe duyên.


Khói cơm chiều nhẹ bay lên

Mẹ ngồi nhai miếng trầu têm vôi nồng

Con dâu tần tảo theo chồng

Chiếc xuồng câu thả theo dòng sông trôi...

Chia sẻ bài viết