Khi các chương trình thực tế trở thành "món ăn chính" trên bàn tiệc truyền hình thì "giám khảo" và "thí sinh" bỗng trở thành "cái nghề" được nhiều nghệ sĩ chọn lựa. Dùng thí sinh tai tiếng để câu khách đã đành, nhiều chương trình còn dùng giám khảo như một yếu tố giật gân câu khách. Tuy nhiên, những trò đùa lố, phản cảm của giám khảo nghệ sĩ ngày càng khiến khán giả ngao ngán.
Trong một đêm thi của chương trình "Tôi là người chiến thắng" mới đây, nghệ sĩ hài Tấn Beo được mời làm giám khảo chính. Anh xuất hiện trong bộ đồ da beo, đầu đội vương miện lông lá lởm chởm, bước đi cà thọt như bị "điện giật", cùng với một nhóm người tay gãi liên tục, chân cẳng khều khào. MC Hoài Linh chỉ vô nhóm người, hỏi rất thiếu lịch sự: "Còn cái đám nào đây?". Tấn Beo trả lời: "Bạn anh, thổ dân!" và buông nhại một tràng tiếng dân tộc "tự chế" rất phản cảm rồi trần tình: "Ở ngoài đảo, ngày nào tụi nó cũng
liếm anh hết hà" (??!). Giám khảo xuất hiện liệu có cần "diễn" đến vậy không? Khán giả bức xúc vì chương trình cợt nhã, thiếu tôn trọng.
Trước đó, giám khảo cuộc thi "Nhân tố bí ẩn" cũng bị chỉ trích vì đùa lố, xúc phạm người khác. Khi nhận xét về nhóm Oplus, Hồ Quỳnh Hương nói: "Để xem mình có máu O không?" thì Đàm Vĩnh Hưng gào lên: "Có máu O nhưng là
ô môi", sau đó Đàm Vĩnh Hưng còn đùa bằng những câu kém duyên khác. Hay trong phần thi diễn của thí sinh Khánh Bình người có thể hát bằng giọng nam và nữ, Đàm Vĩnh Hưng thách đố: "Anh mời em hát song ca, em dám mặc áo dài hát với anh không?", và: "Em làm Lan đi, anh làm Điệp cho!". Đang khi cả thế giới kêu gọi mọi người đối xử bình đẳng với giới tính thứ ba thì thật đáng trách cách đùa như thế trong một cuộc thi phát sóng truyền hình quốc gia, có lượng khán giả rất lớn.
Còn rất nhiều câu chuyện đùa vô duyên, phản cảm, thậm chí xúc phạm người khác như chọc ghẹo chuyện đời tư, giới tính, gia đình, vóc dáng... được những giám khảo nghệ sĩ tung hứng mỗi lần ngồi ghế nóng. Hàng ngàn khán giả màn ảnh nhỏ phải "chịu trận" những trò lố đó.
Đành rằng đã là giám khảo một chương trình truyền hình thực tế thì chuyện pha trò cho vui, thu hút người xem và khiến cuộc thi bớt căng thẳng là điều cần thiết. Nhưng là người của công chúng, chắc chắn các nghệ sĩ biết điểm dừng. Thế nhưng họ cố tình gây hấn, nói năng thiếu kiểm soát như cách để giúp mình "tỏa sáng". Có nhiều nghệ sĩ hễ ngồi ghế giám khảo là khoe của, dùng tiền để chiêu dụ thí sinh (như Đàm Vĩnh Hưng) hay gầm gừ, làm mặt khó để chứng tỏ mình "nguy hiểm" (như Tấn Beo). Cũng có không ít giám khảo cự cãi trên sóng truyền hình bằng những từ khó nghe vì một chuyện không đáng chỉ để thể hiện "tài năng" mà trường hợp đạo diễn Lê Hoàng và nhà báo Trác Thúy Miêu trong chương trình "Bài hát yêu thích" mới đây là ví dụ điển hình.
Những trò lố ấy không ngoài bàn tay sắp đặt của nhà sản xuất. Giữa rừng chương trình truyền hình thực tế hiện nay, việc tạo dấu ấn riêng bằng chiêu gây tai tiếng là cách được nhiều chương trình chọn. Họ không mời những người có chuyên môn ngồi lên chiếc ghế "nóng" mà mời người nổi tiếng (hoặc tai tiếng) để thu hút người xem.
ĐĂNG HUỲNH