06/06/2014 - 21:21

“THE EAST”

Làm giàu bất chính và cái giá phải trả

“The East” là một trong những dự án cuối cùng do đạo diễn lừng danh Tony Scott sản xuất, ra mắt năm 2013. Là phim kinh phí thấp (chỉ 6,5 triệu USD), không có diễn viên ngôi sao, lại do nhà làm phim trẻ Zal Batmanglij đạo diễn nên “The East” không được chú ý. Tuy nhiên, nội dung phim đề cập vấn đề mà thế giới đang quan tâm…

 Nhân vật Jane (phải) và Izzy (trái).

Phim chiếu lúc 14 giờ 15 Chủ nhật, ngày 8-6-2014 trên kênh Star Movies.

Jane (Brit Marling) - nhân viên xuất sắc của công ty tình báo tư nhân Hiller Brood - được giao nhiệm vụ điều tra “The East”, một tổ chức chuyên có những hành động trả thù, gây hấn với các tập đoàn lớn của Mỹ. Các đối tượng mà “The East” nhắm tới là những tập đoàn, công ty làm giàu bất chính, gây tác hại đến kinh tế, môi trường và sức khỏe người dân. Tuy nhiên, khi xâm nhập thành công vào “The East”, giành được sự tin tưởng của họ, cùng nhau trải qua hoạn nạn, quan điểm và hành động của Jane cũng dần thay đổi…

Cài nội gián vào tổ chức tội phạm để thu thập chứng cứ nhưng cuối cùng người làm nội gián lại ủng hộ tội phạm là mô típ không mới. Tuy nhiên nội dung phim lạ với ý tưởng về một tổ chức nhỏ quyết tâm hành động để bắt những kẻ làm giàu bất chính phải nếm mùi đau thương mà họ đã gây ra cho xã hội, như kiểu “thay trời hành đạo”. “The East” đã cho những kẻ chế tạo, buôn bán loại kháng sinh gây tổn thương não uống chính thứ thuốc độc dược của chúng; bắt những kẻ làm ô nhiễm sông hồ phải tắm trong thứ nước độc hại gây ung thư ấy; thu thập chứng cứ và tung lên mạng những việc làm xấu xa của các tập đoàn, công ty làm ăn gian dối… Dù rằng cách làm của “The East” là vi phạm pháp luật nhưng lại được dư luận ủng hộ, người dân đồng tình và khiến Jane thay đổi suy nghĩ. Cùng chung sống với các thành viên trong “The East”, Jane nhận thấy họ đều là nạn nhân đáng thương của những kẻ làm giàu bất chính. Họ tham gia tổ chức vì lý tưởng đòi lại công bằng cho xã hội, muốn làm nên một cuộc cách mạng để lật đổ những tập đoàn, công ty vì lợi nhuận mà bất chấp hậu quả. Mặt khác, sự chân thành, gần gũi và đoàn kết giữa các thành viên càng khiến Jane băn khoăn, dao động. Nhất là khi Jane chứng kiến Izzy (Ellen Page), thành viên của nhóm, đích thân ra tay với cha mình khi không khuyên được ông đừng tiếp tục làm hại đến môi trường. Trong sự truy đuổi của cảnh sát, cô đã bị thương và ra đi mãi mãi…

Tuy phim có ý tưởng hay nhưng cách thể hiện còn rời rạc, đôi chỗ khó hiểu và nhiều tình tiết thừa là nguyên nhân khiến phim chưa thật sự hấp dẫn. Hơn nửa phần đầu mạch phim chậm, kịch tính và cao trào được dồn vào đoạn cuối nên khiến những khán giả thiếu kiên nhẫn bỏ cuộc. Phim có kết thúc mở khi để nhân vật Jane không làm theo kế hoạch của công ty nhưng cũng không đi theo Benji (Alexander Skasgard), thủ lĩnh của “The East” và cũng là người cô có tình cảm. Jane đã hành động theo cách riêng của mình…

Bộ phim góp phần báo động về tình trạng các loại thuốc kháng sinh còn nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, những tác hại đến môi trường, sức khỏe con người trước tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước do các hoạt động công nghiệp gây nên.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết