17/10/2012 - 20:21

Xem “Cầu vồng sau mưa”

Làm “ê răng” khán giả màn ảnh nhỏ

30 tập "Cầu vồng sau mưa" do M & T Pictures sản xuất, phát lúc 13 giờ từ thứ năm đến thứ bảy hàng tuần trên HTV7, có nội dung xoay quanh về giá trị của tình yêu, hạnh phúc gia đình. Nhưng rất tiếc phim dàn trải, lỏng lẻo và quá nhiều sạn.

 Tuấn Vinh (Thanh Duy, trái) và Thùy Minh (Linh Chi). Nguồn ảnh: taifilm.com

Phim có ít nhất là 5 mối quan hệ tình cảm được đề cập, quan hệ nào cũng là chuyện tình tay ba tay tư. Quá nhiều nhân vật trong các mối dây tình cảm, chồng chéo khiến người xem bị "rối", khó nắm bắt diễn biến dù theo dõi phim xuyên suốt. Chẳng hạn, lúc đầu Tuấn Vinh (Thanh Duy) có tình cảm với cô chị Thùy Trang (Thùy Trang) nhưng sau đó lại yêu cô em Thùy Minh (Linh Chi); Thùy Trang chia tay Tuấn Vinh vì thấy mình phù hợp với anh chàng sửa xe, rồi thêm tình cảm của các nhân vật phụ như cô Bát, bà Thơm- cô và mẹ của Tuấn Vinh.

"Cầu vồng sau mưa" có nhiều tình huống khiên cưỡng thiếu tính thuyết phục. Ví dụ như chi tiết Thùy Minh đi xin việc, để thuyết phục công ty tuyển dụng, cô tự giới thiệu bản thân tốt nghiệp loại giỏi, có kinh nghiệm, tin chắc mình vượt qua thử thách nhưng khi được giao thiết kế dự án cô lại e dè nói mình không đủ tự tin (!?). Hay Thảo- em Tuấn Vinh theo dõi chồng mình là Phong. Phong đi ngang chiếc ô tô màu đỏ của Thảo khá nổi bật đậu ngay trước cổng công ty mà chẳng nhận ra xe của vợ mình (?), Phong vụng trộm với người tình mà cửa nhà mở toang, Thảo dễ dàng vào đánh ghen (!)… Nhiều lời thoại không đầu không đuôi, chẳng ăn nhập gì với nhau.

Điều đáng nói là "Cầu vồng sau mưa" lạm dụng "cảnh nóng", quảng cáo một cách thô thiển như: quay cận cảnh nhãn hiệu mì Omachi, nhiều đoạn các nhân vật ăn trưa mà bao gói mì nằm rải rác trên mặt bàn, hoặc gian bếp nhà Thùy Minh lúc nào cũng có mì Omachi nằm lấp ló trong tủ… Lời thoại của nhân vật lại tranh thủ lồng giới thiệu về sản phẩm sống sượng.

Diễn viên tham gia "Cầu vồng sau mưa" diễn xuất thô, có khi hơi cường điệu. Nhân vật Thùy Minh được giới thiệu là một cô gái năng động, độc lập, thông minh nhưng trong phim khán giả chỉ thấy một Thùy Minh nhạt nhẽo. Bộ ba Tấn Beo - Nhật Cường - Siu Black diễn xuất giống tấu hài… Xem "Cầu vồng trong mưa" khán giả có cảm giác phim làm theo kiểu "mì ăn liền" với sự cẩu thả từ khâu kịch bản đến kết cấu, lẫn diễn xuất: một chút tình cảm, một chút hài cộng quảng cáo và "cảnh nóng" hơn là một sản phẩm nghiêm túc.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết