31/10/2012 - 14:11

Xem “Sao đổi ngôi”

Lại rập khuôn một cách cẩu thả

30 tập "Sao đổi ngôi" Việt hóa từ phim truyền hình "Anh chàng lọ lem" của Hàn Quốc do M & T Pictures sản xuất, phát sóng lúc 13 giờ từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên HTV7 đang được khán giả ưa thích nhưng còn khá nhiều "sạn".


Nội dung phim vẫn là những mô típ cũ thường thấy trong các phim Hàn, Trung Quốc: anh em thất lạc, chuyện tình yêu tay ba tay tư, hợp đồng đóng giả thế thân. Nhìn chung, các chi tiết trong phim có chất hài nhẹ nhàng nhưng dường như sự Việt hóa một cách cẩu thả khiến "Sao đổi ngôi" giống như phim Hàn nói tiếng… ta. Nội dung phim khiến người xem nhận ra ngay sự "quen thuộc" của các tình huống chưa nói đến nhiều chi tiết vô lý, khiên cưỡng: Quốc Hưng và Mười Ba là cặp song sinh ở hai hoàn cảnh khác nhau, một người tài giỏi, điềm đạm; còn một người hoạt bát, lắm trò. Vậy mà khi Mười Ba đóng giả Quốc Hưng, có những biểu hiện khác thường vẫn không ai trong gia đình nhận thấy điều đó trong thời gian dài. Rồi là những chi tiết phi lý về Thảo Dung (Thanh Tâm)- bạn của Mười Ba: từng du học Pháp vậy mà khi về nước, cô không thể tự mình xoay xở tìm việc, phải nhờ người khác lo giùm; hay nhân vật Thảo Dung được giới thiệu là sinh viên thiết kế tài năng nhưng phạm phải lỗi sơ đẳng: làm lộ mẫu thiết kế khi chưa thành phẩm của công ty.

Mười Ba (Nhan Phúc Vinh) và Thảo Dung (Thanh Tâm, phải). Nguồn ảnh: http://phunuonline.com.vn 

Có thể thấy "Sao đổi ngôi" còn rập khuôn kịch bản Hàn kể cả tập quán, cái hồn văn hóa: Quốc Hưng biết tin mẹ mất, thuê ghe ra sông thả vòng hoa, rải vàng mã để an ủi vong linh bà; hay nhiều nhân vật mang đặc trưng Hàn: nam tóc uốn xoăn bù xù, diễn xuất hay nghiến răng, nhử nắm đắm v.v… như thường thấy trong phim của xứ sở Kim chi. Đã vậy chuyển biến tâm lý, tình cảm của nhân vật thiếu tính lô-gích khiến người xem khó hiểu: Quốc Hào- anh trai của Quốc Hưng một mực phủ nhận việc quen biết Thảo Dung tại Pháp khi cô gặp lại anh ở Việt Nam, dù cô có những hình ảnh kỷ niệm xác thực. Quốc Hào luôn hằn học, kiếm chuyện khó dễ Thảo Dung trong công việc nhưng khi đi công tác cùng cô, anh lại chủ động xin lỗi, nhắc chuyện cũ với một thái độ ân cần hoàn toàn khác, sao mà lạ vậy?!

Phim có quá nhiều đoạn xen quảng cáo khá thô, những nhãn hiệu ga nệm, kẹo si-gum liên tục đập vào mắt khán giả. Các cảnh quay tại biệt thự gia đình bà Lệ Quyên, chỗ ở của Quốc Hưng luôn xuất hiện gối nệm Liên Á. Các nhân vật cứ mời nhau ăn kẹo hay cứ để lon kẹo trực diện ở bất kỳ chỗ nào khán giả dễ nhận thấy, như cảnh Mười Ba ngủ gục tại bàn ở cửa hàng quần áo, Mỹ Hạnh- cô gái có tình cảm với anh đến thăm nhưng không đánh thức Mười Ba, chỉ lẳng lặng để lon kẹo trước mặt anh; phim quay cận cảnh Mười Ba say ngủ với lon kẹo?

Lại một lần nữa, khán giả truyền hình phải xem một phim Việt hóa cẩu thả, lạm dụng quảng cáo… khiến người xem có cảm giác những nhà sản xuất làm cho có.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết