21/10/2012 - 08:02

XEM “SÔNG NƯỚC CẦN THƠ”

Khúc tự tình Tây Đô

Chương trình "Giai điệu Phương Nam" lần thứ 10 với chủ đề "Sông nước Cần Thơ" đã mang đến cho người xem một cảm giác thật thân thương, gần gũi và đậm chất miệt vườn, như một khúc tự tình về đất và người Tây Đô. Chương trình do Đài PT-TH TP Cần Thơ tổ chức tại Hội trường Lớn - Trường ĐH Cần Thơ vào tối 19-10.

Ca sĩ Như Quỳnh trình bày ca khúc “Ngợi ca quê hương”. 

Sân khấu hội trường được điểm xuyết bởi hình ảnh hoa sen, cây trái, sông nước nên tạo cảm giác gần gũi với người xem. Cách trang trí sân khấu trang nhã, hài hòa là điểm nhấn đầu tiên của chương trình. Qua mỗi tiết mục, màn hình sân khấu thay đổi liên tục với hình ảnh chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ, miệt vườn cây trái, bơi xuồng giăng câu… như vẽ nên một bức tranh sống động về Cần Thơ trong quá khứ và hiện tại.

"Sông nước Cần Thơ" là lời mời gọi về với Tây Đô - thành phố bên dòng sông Hậu kiên cường, anh dũng trong chiến tranh và giàu đẹp ở hiện tại. Diễn ra vào dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 chương trình có nhiều bài hát về phụ nữ như: "Bài ca phụ nữ Việt Nam", "Ngày em đến", "Triệu đóa hồng"… qua tiếng hát của ca sĩ Trang Nhung, Trấn Thành… Chiếm được nhiều tình cảm của khán giả nhất vẫn là các ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, sâu lắng như: "Ngợi ca quê hương", "Sông nước Cần Thơ", "Em về miền Tây", "Vợ chồng Tư Sậy"…với lời ca chân chất, thật thà như tấm lòng của người Cần Thơ - mảnh đất mà "ai đi đến đó lòng không muốn về". Các ca sĩ hát nhạc trữ tình quê hương nổi tiếng hiện nay như: Bích Phượng, Như Quỳnh, Phi Nhung, Đan Trường… đã thổi vào các bài hát sự lắng đọng, đằm thắm nhưng cũng rất trẻ trung.

"Về Cần Thơ tìm ánh trăng vàng trên sông, mà chợt nghe giọng ai hát dân ca thắm tình. Chèo thuyền về cho kịp chợ chiều. Đường dù xa chẳng ngăn được ta. Ơi, bến Ninh Kiều vẫn đợi…". Dù cả chương trình có một tiết mục vọng cổ "Ninh Kiều là em" do người con của đất Tây Đô Võ Minh Lâm và Chuông vàng vọng cổ 2012 Phạm Thị Huyền Trang song ca nhưng trở thành điểm xuyết của chương trình. Khán giả thích thú bởi giọng hát ngọt ngào, đong đầy cảm xúc cùng những tâm sự về quê hương Cần Thơ của hai nghệ sĩ.

Đã lâu rồi khán giả Cần Thơ, nhất là sinh viên Trường ĐH Cần Thơ mới được sống trọn trong không gian âm nhạc đúng chất. Bên trong hội trường không còn một chỗ trống, nhiều khán giả phải đứng xem. Bên ngoài hội trường, dù phải xem qua màn hình rộng nhưng các sinh viên vẫn "cháy" hết mình. Điều đó nhờ kịch bản chương trình chặt chẽ, cuốn hút với sự pha trộn nhiều phong cách âm nhạc, phong cách biểu diễn của các nghệ sĩ.

"Sông nước Cần Thơ" đã mang đến cho khán giả Tây Đô một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn.

Bài ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết