Tiểu thuyết “Cho thuê hạnh phúc” (NXB Văn Học) của Huỳnh Mẫn Chi viết về ADN, nhưng khoa học chỉ là cái cớ để tác giả nói đến đạo đức gia đình. Sự chung thủy và tình cảm chân thành giữa các thành viên mới là “gien gốc” của hạnh phúc.
Xuyên suốt “Cho thuê hạnh phúc” là sự xuống cấp trầm trọng của lòng chung thủy trong tình yêu, mà những người gian dối chỉ chịu thừa nhận lỗi lầm khi các kết quả xét nghiệm ADN phơi bày sự thật.
Sau thời gian du học, Minh Mẫn trở về nước và làm trái tim Thục Mỹ tan nát khi anh lỡ
có con với Út Lành trong thời gian ở nước ngoài. Quên đi mối tình đầu, Thục Mỹ dần có tình cảm với chàng cảnh sát điều tra Phong Nghĩa. Khi hai người chuẩn bị đám cưới thì Minh Châu, bạn thân của Thục Mỹ, thông báo đã
có thai với Phong Nghĩa. Thục Mỹ đành vùi đầu vào công việc, hợp tác với Minh Mẫn mở Trung tâm xét nghiệm ADN. Nhờ đó cô giúp Phong Nghĩa và Út Lành - hai anh em thất lạc nhau từ nhỏ - đoàn tụ sau khi làm xét nghiệm huyết thống. Khi Út Lành qua đời do ung thư phổi, Minh Mẫn và Thục Mỹ mới chớm ý nối lại tình xưa, đã gặp phải sự ngăn cản quyết liệt của mẹ Thục Mỹ. Một lần nữa, Thục Mỹ đối diện với nỗi đau khi cô và Minh Mẫn có khả năng là anh em cùng cha khác mẹ
Câu chuyện có nhiều tuyến nhân vật và mối quan hệ tình cảm giữa họ rối như tơ vò, tất cả đều do sự không chung tình gây nên. Từng chứng kiến và chia sẻ bao niềm vui, nỗi buồn, cay đắng
của khách hàng nhưng Minh Mẫn và Thục Mỹ không ngờ có ngày mình lại phải làm xét nghiệm để xác định máu mủ, ruột thịt. Niềm vui vỡ òa khi Mỹ tìm được cha ruột và xác định rõ giữa cô và Minh Mẫn không cùng huyết thống. Nhưng Minh Mẫn và cha của anh lại đối diện với nỗi đau khi họ không phải cha con như bấy lâu vẫn tưởng. Mẹ của Thục Mỹ và mẹ của Minh Mẫn tưởng rằng có thể che giấu được những lỗi lầm trong quá khứ nhưng cuối cùng sự thật vẫn bị phơi bày bởi những đoạn gien được giải mã
Bên cạnh ADN, tác phẩm còn đề cập đến nhiều vấn đề thời sự đang được dư luận xã hội quan tâm. Đó là hoạt động của những thẩm mỹ viện kém chất lượng và cả tác hại khôn lường của việc cải thiện sắc đẹp bằng dao kéo, hóa chất. Minh Châu và mẹ của Minh Mẫn đã phải trả giá đắt cho việc làm ăn gian dối, cẩu thả trong kinh doanh thẩm mỹ viện. Người vướng vòng lao lý, người tán gia bại sản và không có được hạnh phúc trong hôn nhân
“Cho thuê hạnh phúc” là lời cảnh báo cho những ai muốn có được tiền bạc, hạnh phúc từ sự dối lừa và thủ đoạn. Chỉ có tình yêu chân thành và đạo đức nghề nghiệp mới thực sự đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mỗi con người.
Là tiểu thuyết đầu tay nên Huỳnh Mẫn Chi cây bút nữ của Tiền Giang vẫn còn những hạn chế trong văn phong, bố cục. Dù vậy, “Cho thuê hạnh phúc” là một nỗ lực đáng ghi nhận của nữ tác giả đã từng đoạt những giải thưởng trong các cuộc thi viết kịch bản phim, báo chí
Đặc biệt, đây là tác phẩm cuối cùng được nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết lời giới thiệu trước khi ông qua đời.
Cát Đằng