04/10/2011 - 09:17

Jessica Chastain:

Một gương mặt nữ mới đầy tiềm năng

Nữ diễn viên Jessica Chastain.
Ảnh: blogspot.com

Năm 2011 dường như Jessica Chastain “đổ bộ” lên màn ảnh rộng khi cô xuất hiện trong 9 phim với rất nhiều loại vai diễn, từ người phụ nữ lẳng lơ trong “Wilde Salome” (đạo diễn Al Pacino) cho đến người vợ đức hạnh trong phim “Coriolanus” của Ralph Fiennes, hay nữ sát thủ Mossad trong “The Debt” của John Madden... Nhưng “Tree of Life” của đạo diễn Terrence Mallick mới là phim khẳng định được tên tuổi của nữ diễn viên 30 tuổi này.

Trong “Tree of Life”, Jessica Chastain tiếp tục đóng vai một phụ nữ gia đình hội đủ những tính cách tốt đẹp: dịu dàng, kiên nhẫn, đằm thắm, mềm mỏng và vị tha. Cô luôn đặt quyền lợi của tất cả mọi người trước quyền lợi của mình, và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì chồng, vì con. Trong mắt các con, người mẹ do Jessica Chastain thủ vai đối nghịch hẳn hoàn toàn với người cha gai góc và nóng nảy được thể hiện bởi ngôi sao Brad Pitt. “Tree of Life” chiếm trọn vẹn tình cảm của Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes (Pháp) 2011 để nhận giải “Cành cọ vàng cao quý nhất” vừa qua.

Brad Pitt nói: “Jessica Chastain là một thiên tài thực sự và luôn gây ra sự ngạc nhiên trong mỗi việc mà cô làm”. Đạo diễn John Madden cho rằng: “Cô là một ngôi sao rực rỡ. Cô có thể biến mình thành bất kỳ nhân vật nào”.

Nữ diễn viên Jessica Chastain sinh ra và lớn lên tại Bắc California (Mỹ). Vai diễn chính thức đầu tiên của cô là xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Dark Shadows”, và rồi sau đó cô lần lượt góp mặt trong các loạt phim như “ER”, “Close to Home”, “Law & Order: Trial By Jury”... Nhưng truyền hình chỉ là một bước khởi động cho Jessica Chastain, điện ảnh mới là mảnh đất màu mỡ đưa cô vụt tỏa sáng.

Năm 2008, Jessica Chastain nhận vai Jolene trong phim “Jolene” - nói về quãng đời 10 năm của Jolene từ 15 tuổi cho đến khi cô 25 tuổi. Vì muốn có một cuộc sống mới, Jolene quyết định lấy chồng sớm, hy vọng có thể thay đổi những bức bối hiện tại, nhưng rồi mọi điều không hề đi theo như ý Jolene mong muốn, để đến cuối cùng cô quyết định ra đi tìm lại sự tự do, tìm lại chính mình. Vai diễn của Jessica Chastain được giới điện ảnh ca ngợi và giành được giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Seattle. Đó là sự khởi đầu với sự nghiệp điện ảnh và các nhà làm phim cũng đã bắt đầu để mắt đến một gương mặt nữ mới đầy tiềm năng.

Duyên Khánh (Theo Guardian) 

Chia sẻ bài viết