Ngày càng nhiều những câu chuyện cổ tích được các nhà làm phim Hollywood chọn chuyển thể lên màn ảnh rộng với phiên bản người thật. Những nàng công chúa, hoàng tử, cảnh vật trong thế giới cổ tích hiện hữu sống động hơn nhưng các phim phiên bản người thật này có làm người yêu truyện cổ tích hài lòng?
"Maleficent" chuyển thể từ truyện cổ "Sleeping Beauty" (Người đẹp ngủ trong rừng) sắp ra mắt vào cuối 5-2014, đang trở thành chủ đề bàn tán của nhiều nhà phê bình, truyền thông. Khác với nguyên tác, "Maleficent" kể về cuộc đời của bà phù thủy Maleficent. Đó là một cô gái hiền lành, xinh đẹp nhưng dần trở nên độc ác khi chứng kiến cảnh quê hương bị xâm lược. Những trailer (đoạn phim quảng cáo), poster cho thấy "Maleficent" có quá nhiều cảnh u ám. Tạo hình của nhân vật chính Maleficent (do Angelina Jolie thủ diễn) quá nham hiểm, độc ác và lạnh lùng với đôi gò má cao, gương mặt trắng toát, môi đỏ như máu, cặp sừng sắc nhọn trên đầu, khiến nhiều khán giả thót tim. Vì mang tính chất rùng rợn, kinh dị nên nhiều nhà phê bình cho rằng "Maleficent" có thể sẽ thất bại, không thu hút những khán giả trẻ vốn yêu thích sắc màu đẹp như cổ tích truyền thống của Disney. Nhưng trailer của "Maleficent" vẫn đang thu hút hàng triệu lượt người xem. Biết đâu, "Maleficent" lại oanh tạc phòng vé vì tính chất kinh dị và cốt truyện mới lạ.

Poster của "Maleficent". Nguồn ảnh: beyondhollywood
Trước đó, nhiều phim phiên bản người thật chuyển thể từ truyện cổ tích như: "Alice in Wonderland" (Alice lạc vào xứ sở thần tiên- năm 2010), "Red Riding Hood" (Cô bé quàng khăn đỏ- năm 2011), "Snow White and The Huntsman" (Bạch Tuyết và gã thợ săn- năm 2012)
cũng tạo dư luận nhiều chiều trước khi được công chiếu. Thế nhưng, những phim này đều là "bom tấn" phòng vé với doanh thu hàng trăm triệu USD. Riêng "Alice in Wonderland" đạt doanh thu trên 1 tỉ USD, cao gấp 5 lần so với kinh phí sản xuất là 200 triệu USD.
Các phim phiên bản người thật chuyển thể từ truyện cổ tích đang đi theo một mô-típ: cốt truyện không giống bản gốc, câu chuyện được phát triển theo hướng mới, chỉ giữ lại một số chi tiết mấu chốt cơ bản (như tên hoặc các tuyến nhân vật). Điển hình, trong "Snow White and The Huntsman", công chúa Bạch Tuyết (do Kristen Stewart thủ vai) trở thành chiến binh mạnh mẽ, kiên cường dám kêu gọi binh lính chiến đấu, lật đổ nữ hoàng độc ác Ravenna để giành lại vương quốc. Còn với "Alice in Wonderland", đạo diễn Tim Burton cho rằng ông muốn sáng tạo câu chuyện mới, Alice mới. Đó là cô gái Alice 19 tuổi chứ không phải là bé gái 3 tuổi như trong truyện gốc và phim nhuốm chút gì đó về tranh giành quyền lực. Theo nhà phê bình Stephanie Zacharek, "Alice in Wonderland" như "nồi súp" được pha chế theo công nghệ mới, thử nghiệm sự sáng tạo. Có thể nói, phần lớn phim phiên bản người thật chuyển thể từ truyện cổ tích mang màu sắc kinh dị, u ám, thậm chí là bạo lực. Chẳng hạn, "Red Riding Hood" là cuộc chiến săn đuổi ma sói, có quá nhiều chết chóc và thương vong.
Những dự án phim người thật chuyển thể từ truyện cổ tích vẫn không ngừng được các nhà làm phim Hollywood lên kế hoạch triển khai. Sắp tới, khán giả sẽ được thưởng thức hàng loạt chuyện cổ tích trên phim như: "Cinderella" (Công chúa Lọ Lem- dự kiến phát hành năm 2015), "Peter Pan" (2015), "The Little Mermaid" (Nàng tiên cá- năm 2015)
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại với kỹ thuật tân tiến, sáng tạo không ngừng, liệu những câu chuyện cổ có còn vẹn nguyên ý nghĩa?
ÁI LAM
(Tổng hợp từ hollywoodreporter, variety, dailymail)