05/01/2017 - 21:38

Học giỏi, đảm đang

Những ngày hè, em Lê Thị Hồng Sương, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Phan Văn Trị (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) thường đi làm thêm. Còn khi tựu trường, em tranh thủ nhận dạy kèm và đưa rước các em nhỏ ở xóm đi học để kiếm thêm thu nhập... 10 năm liền Sương là học sinh giỏi.

 Em Lê Thị Hồng Sương giải bài tập nhóm cùng bạn trong lớp.

Ý thức hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hồng Sương luôn vượt khó học tốt. Kết quả năm học lớp 10, Hồng Sương có điểm trung bình là 8,9, trong đó, nhiều môn, như: Văn, Anh văn, Vật lý có điểm trung bình từ 8,7 đến 9,2. Để đạt kết quả đó, giờ học trên lớp, Hồng Sương tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài, ghi chép cẩn thận, bài nào chưa hiểu thì hỏi lại thầy cô và bạn bè ngay tại lớp. Về nhà, Sương làm thêm nhiều dạng bài tập. Để bổ sung kiến thức, Hồng Sương đọc nhiều sách từ thư viện của trường và tham khảo các dạng bài tập trên mạng internet.

Không chỉ học hành chăm ngoan, Hồng Sương còn thạo việc nhà, nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Bản thân Hồng Sương cũng đi làm thêm để kiếm tiền, phụ giúp cho gia đình vượt qua khó khăn. Theo Hồng Sương, vào các dịp nghỉ hè, em phụ bán chè ở TP Cần Thơ, thù lao được trả là 45.000 đồng/ngày. Khi tựu trường, Sương nhận dạy kèm cho các em nhỏ ở xóm và đưa rước các em đi học nên nhận được 20.000 đồng/ ngày. Hỏi về ước mơ trong tương lai, Hồng Sương chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình em khó khăn nên em nhất định học thật giỏi để sau này có được việc làm ổn định. Khi cuộc sống tốt hơn em sẽ có điều kiện lo lắng, chăm sóc cho cha mẹ".

Gia đình Hồng Sương thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Cách đây 5 năm, cha của Hồng Sương bị tai nạn lao động nên sức khỏe rất yếu. Hiện tại, chân trái cha Hồng Sương bị thoái hóa cộng thêm căn bệnh loét bao tử nên ăn uống rất khó khăn. Chị Nguyễn Thị Dân, mẹ Hồng Sương, chia sẻ: "Tôi thường đi lột tỏi, hành và chặt củi với thu nhập 100.000 đồng/ ngày. Những lúc không đi làm mướn thì 2 vợ chồng cắt lục bình về phơi khô rồi bán. Do công việc 2 vợ chồng bấp bênh, thu nhập không ổn định nên kinh tế gia đình rất khó khăn".

Cô Hồ Thị Cẩm Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2, cho biết: "Hồng Sương là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng năm, nhà trường cũng tạo điều kiện cho em được nhận học bổng; đồng thời tặng tập, sách vào dịp đầu năm học. Ở trường, Sương lễ phép, vâng lời thầy cô giáo, tích cực trong các hoạt động. Hồng Sương xứng đáng là tấm gương sáng để các học sinh trong trường noi theo".

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết