24/06/2014 - 20:19

Xem “Vàng trắng”

Hãy mở rộng tấm lòng

Ân oán của thế hệ trước khiến chàng trai nuôi mối hận trả thù, để rồi tự tay phá vỡ hạnh phúc, tiền đồ xán lạn của bản thân, gây nguy hại cho nhiều người. Liệu sai lầm có được nhận ra và sửa chữa kịp thời? Phim dài 30 tập, do M&T Pictures sản xuất, phát sóng lúc 13 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên HTV7.

 Đông (Quang Tuấn, trái) và Vy (Phan Như Thảo, giữa).

Khánh (Quách Ngọc Ngoan), Phó Giám đốc trẻ đang được trọng dụng ở nông trường cao su Đất Đỏ, luôn tỏ ra thân thiện với mọi người. Nhưng thật chất Khánh là người toan tính, bất chấp thủ đoạn để thăng tiến. Khánh xây dựng phe cánh, điều khiển quản lý kho là Vũ, kế toán trưởng Linh, đồng thời móc nối với băng nhóm xã hội đen do Tân cầm đầu, phá hoại nông trường bằng mọi cách nhằm hạ bệ uy tín ông Hoàng- Giám đốc nông trường.

Khánh còn tìm cách chia rẽ tình cảm giữa Vy (Phan Như Thảo) - con gái ông Hoàng và Đông (Quang Tuấn), kỹ sư giàu nhiệt huyết ở nông trường. Khánh tạo tình huống để Vy hiểu lầm Đông lợi dụng, lừa gạt cô. Trong lúc đau khổ, Vy vội vàng kết hôn cùng Khánh. Nhưng sau đó, Vy nhanh chóng phát hiện bộ mặt giả dối của Khánh và mục đích của hắn là trả thù gia đình cô. Hóa ra, năm xưa cha Khánh bị ông Hoàng- khi đó là thủ kho nông trường, tố giác việc ăn trộm cao su. Cha Khánh đột quỵ chết trong tù, em gái Khánh vì không có tiền chữa bệnh nên không qua khỏi, còn mẹ Khánh vì suy sụp cũng nhanh chóng qua đời. Từ đó, Khánh ôm mối hận thù gia đình ông Hoàng, dù được ông cưu mang, nuôi nấng. Vy sẽ phải đối diện với sự thật như thế nào…

Là đề tài quen thuộc về chuyện tình tay ba, báo thù, nhưng cách khai thác câu chuyện trong “Vàng trắng” không theo lối mòn: kết hợp yếu tố tình cảm với điều tra, bao phủ màu sắc huyền bí bằng những ký ức, mối quan hệ của các nhân vật trong quá khứ. Kịch tính được đẩy lên theo từng sự việc, tình huống diễn ra. Góc khuất về cuộc đời của Khánh, Đông và ông Hoàng cũng dần hé mở, làm sáng rõ mối quan hệ, hiềm khích giữa ba người. Mẹ Đông năm xưa bị ông Hoàng phụ tình, lao lực, sinh bệnh rồi mất, dù thù ghét ông nhưng Đông phân rõ công tư, đúng sai, sẵn sàng ra tay, tìm lại công lý giúp ông Hoàng khi ông bị ám hại phải vào tù. Ngược lại, Khánh điên cuồng trả thù, dần lún sâu vào con đường tội lỗi, cuối cùng phải trả giá bằng những tháng ngày sống vật vờ nửa tỉnh nửa mê. Phim chuyển tải thông điệp: không nên vì những ân oán của quá khứ, tự đẩy mình vào ngõ cụt, hãy rộng mở tấm lòng, yêu thương và bao dung.

“Vàng trắng” phản ánh đời sống người công nhân cạo mủ cao su khá chân thật. Những con người phải ngày đêm lao động vất vả, đối mặt với những nguy hại, bệnh tật nhưng đồng lương lại thấp, luôn bị chèn ép. Dẫu vậy, họ vẫn lạc quan tin vào những điều tốt đẹp.

Dàn diễn viên diễn xuất tròn vai, riêng Quách Ngọc Ngoan đã hóa thân khá tốt vào nhân vật phản diện Khánh, có vỏ bọc hào hoa nhưng suốt ngày sống trong ám ảnh trả thù. Kịch bản chắc tay, xử lý tình tiết thuyết phục, phim lại có nhiều góc quay đẹp, như nông trường cao su vốn khô cằn nhưng qua những góc máy rộng khung cảnh trở nên lung linh, nên thơ, xoa dịu đi những căng thẳng, kịch tính trong phim.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết