26/08/2012 - 09:35

Hãy làm từ thiện đúng nghĩa

Giúp đỡ người nghèo khó, bất hạnh trong cuộc sống luôn là một nếp sống đẹp của người Việt Nam. Nhiều người, trong đó có các nghệ sĩ, ngoài công việc trình diễn còn đi làm từ thiện, công tác xã hội. Đó là chuyện tốt đẹp. Nhưng một số nghệ sĩ đang lấy chuyện làm từ thiện để lăng xê, đánh bóng tên tuổi mình.

Ca sĩ Lương Bằng Quang đi thăm các cụ già neo đơn với 9 vệ sĩ. Ảnh” vietgiaitri.com 

Gần đây, nhiều người phản ứng gay gắt tấm ảnh trong chuyến làm từ thiện ở tỉnh Long An của các thí sinh cuộc thi “Miss Ngôi sao”. Trong ảnh, các thí sinh trẻ tuổi ngồi thoải mái nơi chiếc bàn trang trọng; còn một bên là các cụ già khắc khổ ngồi lom khom trên những chiếc ghế nhựa. Hình ảnh tương phản ấy rất phản cảm. Đáng nói là ban tổ chức đăng tải tấm hình này để ca ngợi “tấm lòng” của các người đẹp. Không biết ban tổ chức và các người đẹp có nghĩ đến yếu tố về đạo đức, văn hóa hay không?

Trước đó không lâu, ca sĩ Lương Bằng Quang đã thật sự làm dư luận phẫn nộ: trong một chuyến đi thăm các cụ già ở một trung tâm bảo trợ xã hội, Lương Bằng Quang đã đi cùng... 9 vệ sĩ trong trang phục “đằng đằng sát khí”. Lương Bằng Quang giải thích: “Những người già sức đề kháng kém nên anh đã chọn những vệ sĩ có sức khỏe tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ và có vẻ mặt chân thành, biết quan sát và chăm sóc khách hàng, thích hợp cho việc thực hiện các kỹ năng giao tiếp”. Người ta tự hỏi không biết chàng ca sĩ này đi thăm người già hay gây hấn?

Có những chuyện buồn như một nhóm hoa hậu cùng đoàn tùy tùng gần 40 người tổ chức họp báo chuyến từ thiện rình rang, tốn kém. Nhưng khi đến một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em gồm 70 người, sau khi “đày” các em dàn cảnh cho báo chí chụp ảnh, họ đưa cho ban giám đốc trung tâm vỏn vẹn 1,5 triệu đồng để nấu bữa cơm cho... 110 người ăn (!).

Phần nhiều nghệ sĩ bây giờ đi làm từ thiện theo kiểu “tiền hô hậu ủng” để được báo chí đưa tin. Người có cái tâm sẽ nghĩ sao khi nhiều nghệ sĩ, hoa hậu thăm các cụ già đang nằm trên giường bệnh mà đội nón, đeo kính đen hoặc ăn mặc cầu kỳ, đeo vương miện, thậm chí hở hang phản cảm... Rồi trong những chuyến từ thiện, bất kể đối tượng là trẻ em hay cụ già, các nghệ sĩ vẫn “vô tư” giới thiệu album mới, tour diễn mới hay bộ phim mới...

Cuộc sống này vẫn luôn cần những vòng tay, những hành động cao đẹp của tất cả mọi người, để góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống, tốt hơn. Nhưng làm từ thiện kiểu đó quả là bôi bác nỗi khổ, nỗi đau của người bất hạnh.

Xin đừng lấy cái nghèo, cái khổ, nỗi bất hạnh, bi đát của người khác để làm phương tiện lăng xê tên tuổi của mình.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết