11/05/2014 - 20:42

Hát về thời hoa đỏ

 Ảnh: thethaovanhoa

Nghe lại những giai điệu hào hùng trong album “Những bản tình ca đỏ” qua tiếng hát của NSƯT Quốc Hưng, càng thấy tự hào về truyền thống dân tộc. Album do Thăng Long Audio Visual sản xuất, Phương Nam phim vừa phát hành.

Hơn 20 năm trước NSƯT Quốc Hưng đã được xem là “giọng bass vàng” dòng nhạc cổ điển Việt Nam. “Những bản tình ca đỏ” của NSƯT Quốc Hưng đáp ứng mong mỏi của đông đảo người yêu nhạc bởi lâu rồi, anh không ra album mới, cũng ít hát trên sân khấu, chủ yếu làm công tác chuyên môn với vị trí Phó Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Lần tái xuất này, NSƯT Quốc Hưng đã chuẩn bị hơn 2 năm. 10 ca khúc trong album là những ca khúc kinh điển, luôn nằm trong giáo trình giảng dạy bộ môn thanh nhạc của anh, đồng thời đi vào lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc: “Quê hương anh bộ đội” (Xuân Oanh), “Hành khúc ngày và đêm” (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ: Bùi Công Minh), “Lá đỏ” (nhạc: Hoàng Hiệp, thơ: Nguyễn Đình Thi), “Điệp khúc tình yêu” (Trần Tiến), “Vết chân tròn trên cát” (Trần Tiến), “Bài ca không quên” (Phạm Minh Tuấn), “Đất nước” (nhạc: Phạm Minh Tuấn, ý thơ: Tạ Hữu Yên), “Tổ quốc gọi tên mình” (nhạc: Đinh Trung Cẩn, thơ: Nguyễn Phan Quế Mai).

Với kiến thức thanh nhạc dày dặn và tình yêu nhạc truyền thống, NSƯT Quốc Hưng hát nhạc cách mạng chuẩn mực và tình cảm. Chất giọng nam trầm, làn hơi dày, âm vực rộng và nhấn nhá hợp lý ở những đoạn cao trào của NSƯT Quốc Hưng khiến album như có “lửa”. Những ca khúc trong album như “Đất nước”, “Điệp khúc tình yêu” được thể hiện lúc nhẹ nhàng, khi du dương, lúc lại bùng nổ, vút cao.

Nghe album, có cảm giác như đang đọc những trang nhật ký xúc động của bao thế hệ cha ông về một thời hoa máu. Đó là giai điệu ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi những người đã ngã xuống cho đất nước hòa bình. Và hôm nay, sống trong những ngày độc lập, yên bình, trách nhiệm với Tổ quốc, non sông Việt Nam vẫn đặt trên vai những người con của đất nước: “Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi. Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông…” (“Tổ quốc gọi tên mình”).

Đề từ cho album, NSƯT Quốc Hưng viết ngắn gọn: “Hát cho người nằm xuống. Hát cho người bước đi…”. “Hát cho người nằm xuống” là tâm thế anh dành cho những người đã ngã xuống trong đó có cha anh – một chiến sĩ cách mạng mà dấu chân từng in trên bao chiến trường. “Hát cho người đi tiếp” là truyền cho thế hệ hôm nay tự hào về lịch sử và niềm tin vào tương lai.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết