Cuộc thi Giọng hát Việt nhí (“The Voice kids”) đã qua 2 đêm của vòng thi liveshow với sự tranh tài của những giọng hát giàu tiềm năng tuổi nhi đồng. Sự đa dạng thể loại âm nhạc trong mỗi đêm thi đã giúp chương trình thêm hấp dẫn, cuốn hút.
Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hằng tuần trên kênh VTV3.
 |
Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang tập nhạc cho thí sinh Hoàng Anh. Ảnh: tinmoi.vn |
15 thí sinh được các huấn luyện viên chọn vào vòng liveshow của mùa thứ hai này đều được đánh giá cao nhờ giọng hát hay, có kỹ thuật thanh nhạc khá vững. Mỗi thí sinh đều định hình một phong cách âm nhạc sở trường. Cậu bé Mai Chí Công luôn thu hút bởi dòng nhạc sử ca, cách mạng có giai điệu hào hùng. Giọng hát cao, khỏe khi hát “Dòng máu Lạc Hồng” và đọc sang sảng bài thơ Thần “Nam quốc sơn hà” của Chí Công giành được nhiều tình cảm của khán giả. Cô bé Quỳnh Anh lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng với những ca khúc trữ tình quê hương ngọt ngào. Sau khi được biết đến ở “Tìm kiếm tài năng Việt Nam”, đến với cuộc thi này, cậu bé Cao Hà Đức Anh đã có sự tiến bộ, giọng hát sáng, nhấn nhá truyền cảm và làm chủ sân khấu tốt hơn. Điển hình như tiết mục thể hiện ca khúc nổi tiếng “Hò kéo pháo” theo phong cách rock, Đức Anh thể hiện hồn nhiên, mạnh mẽ, khiến nhiều người thích thú.
Lợi thế của cuộc thi năm nay là chọn được thí sinh nhiều tiềm năng, khả năng ca diễn ngang nhau nên những cuộc “so kè” khá gay cấn. Mỗi huấn luyện viên cũng định hình sở trường cho đội của mình: Cẩm Ly với dòng nhạc trữ tình quê hương, Lam Trường với dòng nhạc trẻ và Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang với dòng nhạc pop-ballad nhẹ nhàng. Nhờ vậy, mỗi đêm diễn phong phú về thể loại và hấp dẫn hơn.
Một trong những điểm thu hút của cuộc thi năm nay là sân khấu được dàn dựng công phu, góp phần nâng đỡ thí sinh. Ca khúc “Dòng máu Lạc Hồng” do Chí Công trình bày được minh họa bằng những động tác võ thuật, vũ đạo đẹp mắt, hoành tráng. Có nhiều phần biểu diễn sâu lắng được “dành đất” cho riêng thí sinh thể hiện. Đó là cô bé Huyền Trân làm chủ sân khấu với ca khúc “Một cõi đi về” hay cậu bé Minh Tài thả lòng cùng dàn nhạc dân tộc với ca khúc “Bạc Liêu hoài cổ ”
Tuy nhiên, cuộc thi năm nay cũng phát sinh nhiều sự cố không đáng, làm mất điểm trong lòng khán giả. Nhiều đêm thi, âm lượng micro của thí sinh rất nhỏ, không thể nghe giọng hát, lúc sau lại bị chỉnh lớn đột ngột. Khâu sắp xếp các tiết mục cũng có sự nhầm lẫn. Chương trình giới thiệu phần thi, luyện tập của thí sinh Huyền Trân nhưng bước ra sân khấu lại là Quỳnh Anh. Đặc biệt, sau đêm thi liveshow 1, Thiện Nhân của đội Cẩm Ly dính “nghi án” hát nhép bởi trục trặc hệ thống âm thanh nên khán giả qua màn ảnh nhỏ nhận thấy giữa khẩu hình và âm thanh trong tiết mục của Thiện Nhân không ăn khớp. Tuy nhiên, clip quay trực tiếp tại hiện trường đã “giải oan” cho Thiện Nhân. Những thiếu sót này cần được ban tổ chức khắc phục để những phần thi của các thí sinh được hoàn hảo, nhất là với vòng thi loại trực tiếp.
ĐĂNG HUỲNH