Thành công của tiểu thuyết "Gái già xì tin" (xuất bản năm 2012 và sau đó được dựng thành phim) đã đưa tên tuổi cây bút trẻ Nguyễn Thu Thủy đến gần hơn với độc giả. Đầu năm 2015, cô trình làng tác phẩm mới nhất của mình: "Hot boy và eo 58" (NXB Văn học). Tuy tiếp nối mạch truyện của "Gái già xì tin" nhưng đây là câu chuyện viết riêng cho Quân, anh chàng mắt một mí, cái miệng lanh chanh nhưng rất nhiệt tình và chân thành trong tình yêu.
Ở phần này, độc giả gặp lại Quân, Dương và Định bộ ba nhân vật chính của "Gái già xì tin". Dương và Định sau khi kết hôn đã có một gia đình hạnh phúc và họ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong truyện ở tuyến nhân vật phụ, còn Quân trở thành nhân vật chính (hot boy) trong chuyện tình đầy sóng gió với Ái Thụy - cô gái có vòng "eo 58 cm". Đây có thể xem là sự bù đắp của tác giả cho Quân khi để anh chàng thất tình ở "Gái già xì-tin". Câu chuyện tiếp tục chinh phục độc giả bằng sự lãng mạn, kịch tính nhưng không kém phần nhân văn.

Quân giờ đây đã chín chắn hơn và trở thành một ông chủ trẻ thành đạt, có nhiều bóng hồng vây quanh, nhưng anh vẫn nhớ Ái Thụy - cô gái có vòng "eo con kiến" - mà anh mơ tưởng hơn một năm trước. Trong chuyến leo núi Fanxipang, Quân gặp lại Ái Thụy nhưng những mâu thuẫn đã đẩy hai người ra xa. Bất ngờ Mark, người ngoại quốc do Thụy hướng dẫn trong chuyến leo núi mất tích, Thụy nhờ Quân giúp tìm kiếm. Trong hành trình tìm Mark, giúp những hiểu lầm được gỡ bỏ và cả hai nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, một tai nạn khủng khiếp xảy ra trên đoạn đèo nguy hiểm khiến Quân bị thương nặng, hôn mê. Khi Quân tỉnh lại thì Thụy hoàn toàn biến mất và cắt đứt liên lạc với anh. Sau khi bình phục, Quân tìm Thụy và chinh phục cô lần nữa bằng tình cảm chân thành. Tuy nhiên, những bí ẩn trong quá khứ của Thụy và mối quan hệ phức tạp của cô với chị gái, với cha con ông Tiến Chủ tịch tập đoàn lớn và là đối tác làm ăn của gia đình Quân - tiếp tục làm rạn nứt tình yêu của hai người. Một lần nữa, cả hai phải đối mặt với thử thách
So với "Gái già xì tin", tác phẩm vẫn giữ nguyên sự lãng mạn, những màn đấu khẩu sắc sảo và hài hước, nhưng khai thác sâu hơn các mối quan hệ chồng chéo để tạo kịch tính. Lần này, người mà Quân yêu lại khác hẳn với Dương ngày xưa. Nếu Dương vô tư, lạc quan thì Ái Thụy lại trầm tính, nhạy cảm. Những tổn thương và bất hạnh trong quá khứ khiến Ái Thụy có vẻ ngoài khó gần và luôn đề phòng đàn ông. Chỉ đến khi gặp Quân, người nồng nhiệt và chân thành trong tình yêu, cô mới thật sự mở lòng. Xung quanh Thụy là những mối quan hệ phức tạp: Ái Miên (chị của Ái Thụy) thực dụng và vô trách nhiệm khi bỏ mặc con cho em gái nuôi nấng; An hiền lành, chăm lo cho mẹ con Thụy nhưng lại yêu Miên đến dại khờ; hai cha con ông Tiến và Diện cùng có quan hệ tình cảm với Miên
Tuy có nhiều nhân vật và các tình tiết lắt léo nhưng "Hot boy và eo 58" có đường dây cốt truyện rõ ràng, các nút thắt lần lượt được mở ra và giải quyết hợp lý. Đằng sau câu chuyện tình hấp dẫn, điều đọng lại trong lòng người đọc chính là tình cảm gia đình. Ái Miên sau nhưng toan tính, hận thù mới biết trân trọng tình cảm gia đình. Hai cha con ông Tiến chỉ đến khi phá sản, tù tội mới hiểu lòng nhau. Gia đình Quân sau những sóng gió giờ đã hàn gắn và yêu thương nhau hơn
CÁT ĐẰNG