12/01/2016 - 21:09

Xem “Hai người vợ”

Hạnh phúc đến từ sự chân thành

Chuyển thể từ tiểu thuyết "Chữ trinh" của Hạ Thu, phim xoay quanh số phận của hai cô gái phải chịu cảnh chồng chung. Những quan niệm bảo thủ, gia trưởng đã vùi dập, đưa đẩy họ đến những ngã rẽ bất ngờ. Phim dài 30 tập, phát sóng lúc 20 giờ, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1.

Lúc theo học nghề thuốc ở Sài Gòn, Thế Khải (Thanh Duy) có tình yêu đẹp với Dạ Thảo (Ngọc Lan) – cô gái quê hiền lành, chịu khó. Họ thề hẹn sẽ nên duyên chồng vợ khi Thế Khải học xong, có sự nghiệp ổn định. Nào ngờ, nhà thuốc Hòa Hưng Đường - tâm huyết của tổ tiên gia đình Thế Khải bị người chú ruột đem rao bán, trả nợ bài bạc. Theo di nguyện của người cha đã khuất, Thế Khải mua lại nhà thuốc với sự giúp đỡ của ông Phát – bạn thân của cha anh. Nhưng đổi lại, Thế Khải thực hiện lời đính ước thuở xưa giữa hai gia đình, cưới Trinh Trinh (Quỳnh Lam)– con gái ông Phát và phụ bạc Dạ Thảo.

Trinh Trinh (Quỳnh Lam, trái) phải chịu sự ghẻ lạnh của Thế Khải (Thanh Duy).

Thất vọng và đau khổ, Dạ Thảo đồng ý lấy Tỉn – người bạn hàng xóm tốt bụng. Khi chuẩn bị phát thiệp hồng, Thế Khải bỗng quay về tìm Dạ Thảo vì không hạnh phúc khi sống cùng Trinh Trinh. Bởi lẽ Trinh Trinh thừa nhận bản thân không còn trinh nguyên khi về với Thế Khải. Sự tự ái của gã đàn ông gia trưởng xen lẫn tức giận vì cho rằng gia đình Trinh muốn gài mình "đổ vỏ", Thế Khải đay nghiến, hành hạ Trinh Trinh, mà không nghe lời giải thích của cô. Sự thật, Trinh Trinh bị cưỡng hiếp trong một lần đi chơi cùng các bạn và cô cố giấu nỗi tủi nhục, không hề cho gia đình biết.

Thế Khải quyết định cưới Dạ Thảo, dành hết tình thương cho cô. Sau thời gian làm ăn phát đạt, Thế Khải trở thành ông chủ giàu có. Đủ đầy vật chất, Dạ Thảo thay đổi tính nết, sa đọa, tư tình với người khác; mặt khác cô không ngừng lập mưu đẩy Trinh Trinh ra khỏi nhà, nhất là lợi dụng việc Hoài Ân – người yêu cũ của Trinh Trinh, mới từ nước ngoài trở về tìm cô, gây nên nhiều sóng gió…

Dẫu lấy bối cảnh xưa, "Hai người vợ" vẫn phản ánh vấn đề không hề cũ: phẩm hạnh, nhân cách của người phụ nữ không thể chỉ đánh giá qua sự trinh tiết, mà đó là quá trình trau dồi đạo đức, cách đối nhân xử thế. Hai người vợ Dạ Thảo và Trinh Trinh là sự phản ánh rõ nét những quan niệm bảo thủ và đầy bất công đối với phụ nữ. Dạ Thảo đến với Thế Khải còn vẹn nguyên trinh tiết nhưng những cám dỗ, vật chất, tham vọng, ghen hờn đã bào mòn tâm hồn, phẩm chất của cô, biến cô thành kẻ tư tình, phản bội chồng; sẵn sàng vứt bỏ đi đứa con của mình chỉ vì nó xấu xí, bất chấp thủ đoạn để đoạt gia sản. Ngược lại, Trinh Trinh là một cô gái đáng thương và trinh tiết trở thành cội nguồn của mọi bất hạnh, tủi nhục. Thế nhưng, dù bị giày vò, đay nghiến, Trinh Trinh vẫn tận tâm thương yêu chồng, lo cho gia đình chồng, thậm chí còn âm thầm đi tìm đứa con Dạ Thảo bỏ rơi để nuôi nấng, yêu thương như chính con ruột. Sự hy sinh, bao dung của Trinh Trinh đã làm thay đổi suy nghĩ, quan điểm của Thế Khải, anh dần nhận ra những đức tính tốt đẹp của cô, để yêu thương, trân trọng.

Không phải là phim đấu tranh cho nữ quyền mạnh mẽ nhưng "Hai người vợ" đề cập đến vấn đề giải phóng phụ nữ, giúp họ có được sự tự tin, đồng cảm trong cuộc sống gia đình bằng thông điệp: hạnh phúc, dung hạnh của người phụ nữ đến từ sự vun vén, độc lập và tự trọng trong cuộc sống chứ không chỉ nằm ở trinh tiết. Hãy yêu bằng trái tim chân thành và cao thượng, hạnh phúc sẽ đến.

Phim có dàn diễn viên diễn xuất đều tay. Ngọc Lan hóa thân trọn vẹn Dạ Thảo sắc sảo, đáng thương hơn đáng trách, còn Quỳnh Lam thể hiện tốt hình ảnh người phụ nữ cam chịu, vợ hiền dâu thảo, luôn tận tụy vì nhà chồng.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết