Vận động bà con đóng góp nâng cấp, sửa chữa, bắc mới 6 cây cầu bê-tông, đổ đá bụi hơn 2.000m đường giao thông khu vực; chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo các dịp lễ, Tết; hỗ trợ giúp đỡ 11 hộ vươn lên thoát nghèo
Đó là những công việc tiêu biểu, thiết thực mà tập thể Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Long Hòa, phường Long Hưng, quận Ô Môn đã làm được qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 |
|
Cán bộ Ban CTMT khu vực thường xuyên thăm hỏi, động viên hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong ảnh: Cán bộ Ban CTMT thăm một hộ nghèo được tặng nhà tình thương năm 2012.
|
Theo ông Đỗ Văn Phoan, Trưởng Ban CTMT, Long Hòa là một trong những khu vực khó khăn nhất của phường Long Hưng, bà con chủ yếu sinh sống bằng nghề nông và buôn bán nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo trên 10%. Xuất phát từ tình hình thực tế, Ban CTMT khu vực đã đề ra những việc làm cụ thể, thiết thực để cải thiện đời sống nhân dân. Ông Đỗ Văn Phoan bộc bạch: “Chúng tôi xác định, phải quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện để bà con có cuộc sống khá hơn, kéo giảm số hộ nghèo khu vực xuống. Khi đời sống khá hơn bà con sẽ có điều kiện đóng góp làm đường, bắc cầu
”. Ban CTMT khu vực thực hiện những biện pháp cụ thể, như: thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo các dịp lễ, Tết; các hộ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau đột xuất; phối hợp với các đoàn thể bảo lãnh cho các hội viên, đoàn viên vay vốn sản xuất; vận động cất nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở... Từ những việc làm thiết thực, số hộ nghèo khu vực giảm đáng kể, 2 năm qua, toàn khu vực có 11 hộ thoát nghèo.
Sinh thời, Bác yêu thương đồng bào như ruột thịt. Học theo tấm gương đạo đức của Bác, các thành viên Ban CTMT tận tụy, chăm lo cho các hộ nghèo, neo đơn, bệnh tật... Có lẽ, hơn ai hết, ông Võ Văn Đẵng (hộ nghèo khu vực) là người hiểu sâu sắc tấm lòng của các cán bộ Ban CTMT Long Hòa dành cho những hoàn cảnh không may, bệnh tật. Năm nay, ông Đẵng đã ngoài 60, không người thân, họ hàng. Ông mắc bệnh tim, sức khỏe không tốt. Thu nhập hằng ngày của ông từ việc bán cháo chỉ khoảng 30-40 ngàn đồng. Năm ngoái, ông bị nhồi máu cơ tim nhưng không có tiền chạy chữa. Ban CTMT đã tức tốc vận động bà con, mạnh thường quân được hơn 7 triệu đồng, đưa ông Đẵng đi TPHCM khám và điều trị bệnh. Từ đó, sức khỏe ông Đẵng đã khá lên. Ông Võ Văn Đẵng tâm sự: “May nhờ cán bộ khu vực, bà con quan tâm đùm bọc, cứu giúp chứ không tui chết lâu rồi. Từ hôm tui trở bệnh nặng đến nay, khu vực đã cử người đưa tui đi khám, điều trị và tái khám 4 lần rồi”. Bà Nguyễn Thị Đầy cũng nhắc đến các cán bộ Ban CTMT khu vực một cách đầy trân trọng và xúc động: “Tôi bị tật bẩm sinh, sống neo đơn không người thân. Thời gian qua, các cán bộ khu vực thường tới lui thăm hỏi, tặng gạo, động viên tôi. Năm ngoái, khu vực còn xét cất tặng tôi căn nhà tình thương gần 15 triệu đồng để tôi yên tâm sinh sống. Tình cảm đó tôi ghi nhớ mãi trong lòng”.
Trong căn nhà tường khang trang vừa cất trị giá hơn 60 triệu đồng, vợ chồng chị Nguyễn Thị The (hội viên Chi hội phụ nữ khu vực Long Hòa) đang lui cui dọn hàng hóa ra bán. Cách nay khoảng 5 năm, vợ chồng chị The còn là hộ nghèo vào bậc nhất ở Long Hòa khi không nhà cửa, đất đai, vốn liếng làm ăn, phải che tạm một căn chòi nhỏ cập theo bờ sông trên phần đất tạm của bà con trong xóm để ở. Chị Nguyễn Thị The xúc động cho biết: “Nhờ sự quan tâm của các cô chú trong khu vực và cán bộ Hội Phụ nữ, gia đình tôi được xét vay vốn 2 triệu đồng để mua bán nhỏ. Đến cuối năm 2012, gia đình tôi đã thoát nghèo và tích lũy được số vốn kha khá cất được nhà. Vợ chồng tôi rất cảm ơn tình cảm và sự quan tâm giúp đỡ cán bộ khu vực”. Theo ông Đỗ Văn Phoan, Trưởng Ban CTMT khu vực, mỗi năm khu vực đều vận động hơn 1 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm như đường, dầu ăn trị giá hàng chục triệu đồng để tặng cho các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp lễ, Tết. Riêng năm 2012, 2013, khu vực cũng đã bình xét, vận động cất tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết và 2 căn nhà tình thương cho bà con.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác còn được Ban CTMT khu vực Long Hòa thể hiện ở việc tích cực vận động bà con xây dựng cầu đường giao thông. Ông Đỗ Văn Phoan chia sẻ: “Bác Hồ dạy sức mạnh của lòng dân là vô cùng lớn lao, việc gì dân đồng thuận, ủng hộ là sẽ thành công. Do vậy, khi triển khai vận động bà con làm đường, bắc cầu chúng tôi luôn chú ý khâu tuyên truyền, vận động, tổ chức họp dân lấy ý kiến. Từ đó, bà con hết lòng ủng hộ chúng tôi”. Nhờ bà con đoàn kết, đồng lòng mà 2 năm qua, khu vực Long Hòa đã bắc mới 6 cầu bê-tông mở rộng, đổ đá bụi nhiều tuyến đường đất với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động. Cầu kinh Cống Bà Mụ nối liền khu vực Long Hòa và Rạch Sung trước kia là cầu ván, được làm đã lâu, mặt cầu hẹp, bà con đi lại gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2013, khu vực Long Hòa đã phối hợp cùng khu vực Rạch Sung vận động mạnh thường quân xây dựng lại cầu để bà con đi lại thuận tiện. Để tiết kiệm chi phí, khu vực vận động những người có uy tín và kinh nghiệm xây dựng cầu để xây dựng. Nhờ đó, chi phí làm cầu kinh Cống Bà Mụ giảm đáng kể.
Ông Huỳnh Thành Hân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Ô Môn, nhận xét: “Thời gian qua, tập thể Ban CTMT khu vực Long Hòa đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với vai trò, nhiệm vụ của Ban CTMT. Nổi bật trong đó là việc tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết hợp tác trong sản xuất, xây dựng được mô hình phát triển vườn cây ăn trái, chăn nuôi heo, gà, vịt, làm đê bao, xuống giống đồng loạt từng khu sản xuất, ứng dụng tốt khoa học- kỹ thuật mới. Bà con chí thú làm ăn, quan tâm giúp đỡ nhau giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Song song đó, bà con ý thức được trách nhiệm và quyền làm chủ của công dân, thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp quỹ, phí đầy đủ, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tích cực tham gia xây dựng cầu đường giao thông
góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp như mong ước của Bác lúc sinh thời.”
Bài, ảnh: TÂM KHOA