Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" đã tìm ra được những chiếc chuông "vẹn toàn thanh, sắc", tiếp thêm niềm tin vào một thế hệ kế thừa của nghệ thuật cải lương Nam bộ.
 |
|
Phạm Thị Huyền Trang (trái) trong trích đoạn “Nghĩa sĩ Cần Giuộc”. Ảnh: Đỗ Hạnh |
Đêm gala "Chuông vàng về với đồng bằng" diễn ra vào tối 30-9 tại công viên Sông Hậu, TP Cần Thơ, đã để lại trong lòng khán giả mộ điệu nhiều cảm xúc.
Cô gái đến từ quê hương bài vọng cổ Bạc Liêu, Phạm Thị Huyền Trang đã chinh phục khán giả bằng trích đoạn "Nghĩa sĩ Cần Giuộc" của tác giả Nguyễn Đăng Tuấn, Đăng Minh. Huyền Trang diễn hồn hậu, nhu mì nhưng cương quyết trong vai bà Tú vợ một sĩ phu yêu nước. Bà Tú vẫn luôn vững vàng trước mọi thủ đoạn của kẻ thù, khuyên chồng: "Thà đui mà giữ đạo nhà. Còn hơn sáng mắt ông cha không thờ". Chính vai diễn trong trích đoạn này đã mang về cho Phạm Thị Huyền Trang danh hiệu "Chuông vàng". Còn "Chuông bạc" Lê Thị Ngọc Thảo thể hiện nỗi đau, sự căm thù giặc xâm lăng trong trích đoạn "Cô gái sông Vàm" của tác giả Hữu Lộc, Hoàng Song Việt. Cha và các anh bị giặc giết, nghe lời mẹ, cô dứt áo đi làm cách mạng. Nỗi canh cánh, ray rứt về người mẹ già ở một mình, luôn bị giặc hành hạ của cô gái lấy được nước mắt khán giả
Đêm gala còn có một số trích đoạn, bài bản tài tử do các thí sinh từng tham gia "Chuông vàng vọng cổ" biểu diễn.
Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ cải lương đất Tây Đô mới được sống trọn với những câu vọng cổ mượt mà, lắng đọng. Sân khấu được thiết kế hoành tráng, ấn tượng, kịch bản chặt chẽ đã làm hài lòng người xem. Dù trời mưa lất phất nhưng khán giả vẫn đứng, ngồi chật kín công viên Sông Hậu.
Năm nay là năm thứ bảy cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ", Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức. Các cuộc thi đã tìm được những chiếc chuông ngân vang, ngân xa như: Võ Minh Lâm, Thu Vân, Thành Phê, Ngọc Đợi, Trung Đẳng, Hoàng Minh (Nguyễn Văn Mẹo)
Điểm đặc biệt của "Chuông vàng vọng cổ" năm 2012 là có nhiều thí sinh đến từ các tỉnh phía Bắc và thí sinh Nguyễn Văn Đáng đến từ tỉnh Bắc Giang vào được tốp 3 chung kết xếp hạng. Qua 7 lần tổ chức, cuộc thi thu hút khán giả mộ điệu bởi cách tổ chức chuyên nghiệp, nghiêm túc. Các thí sinh - nói như cách nói của NSND Bạch Tuyết - là những "hương đồng gió nội" đã được sự chỉ dẫn, "đẽo gọt" của các nghệ sĩ, đạo diễn đi trước để có được phần thi tốt nhất. Đồng thời, sau phần thi tài của các thí sinh, các thành viên Hội đồng giám khảo chuyên môn đều đưa ra những nhận xét công tâm, giúp thí sinh rút tỉa kinh nghiệm để ngày một tốt hơn.
Đêm gala đã tạo nên một luồng gió mới, làm tươi lại nghệ thuật cải lương đồng bằng, hứa hẹn những chiếc chuông vàng vọng cổ sẽ ngân mãi...
Đăng Huỳnh