28/05/2015 - 15:04

“BỘ BA RẮC RỐI”

Đề cao giá trị văn hóa truyền thống

Sau nhiều lần dời lịch chiếu, "Bộ ba rắc rối"- phim hài của hãng Chánh Phương, đạo diễn Võ Tấn Bình - ra rạp ngày 22-5-2015. Phim xoay quanh cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của 3 cô gái từ TP Hồ Chí Minh đến Hội An - Đà Nẵng. Qua đó, đề cao việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống trước cơn bão đô thị hóa.
Phim đang chiếu tại cụm rạp Lotte Cinema Cần Thơ và cụm rạp CGV Cần Thơ.

"Bộ ba rắc rối" có tên ban đầu là "Chuyện ba cô nàng" được chú ý ngay từ giai đoạn sản xuất vì kinh phí đầu tư lên đến 10 tỉ đồng, được ví như phiên bản phim "Tèo em" dành cho nữ. Ngoài 3 diễn viên chính: Kathy Uyên, Thúy Nga, Hoàng Oanh - Á hậu cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên tên tuổi: NSƯT Việt Anh, Cát Phượng, Huy Khánh, Khương Ngọc, Hiếu Nguyễn...

Dung, Mỹ và Vy- 3 cô gái rắc rối trong phim.

Nội dung phim nói về 3 cô nàng tình cờ gặp nhau khi cùng đến cù lao Mắm Ruốc ở Hội An (Đà Nẵng). Mỹ (Kathy Uyên) là cô gái cá tính, sống phóng khoáng, đến cù lao để thiết kế tour mới cho công ty du lịch. Dung (Thúy Nga) là người vợ đảm đang, hiền lành, đang trở về thăm quê. Vy (Hoàng Oanh) ngây thơ, lãng mạn, là phóng viên tập sự, đi viết bài về sự đổi thay của xứ cù lao. Cả ba nhanh chóng kết bạn và rủ nhau vui chơi khắp nơi. Nhưng sau một đêm say bí tỉ, họ tỉnh dậy trong bộ dạng tơi tả và không ai nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Đi cùng họ là anh chàng lạ mặt tên Tuấn (Hiếu Nguyễn) cũng không nhớ gì sau khi tỉnh lại. Chuyện càng tồi tệ hơn khi họ bị băng đảng của Trùm Đất (NSƯT Việt Anh) săn đuổi vì đã lấy mất "báu vật" của chúng. Cả 4 người cùng nhau lần tìm manh mối về những nơi đêm qua họ đã đến và tìm hiểu "báu vật" là gì, hiện đang ở đâu...

Phim tạo được ấn tượng tốt khi thông qua chặng đường phiêu lưu của các cô gái, những điểm đến nổi tiếng và thắng cảnh Hội An hiện lên lung linh, thơ mộng qua những góc quay đẹp, chăm chút. Những pha rượt đuổi gay cấn từ xe gắn máy, ô tô trên bờ đến ca nô dưới biển được dàn dựng sinh động. Đặc biệt là yếu tố giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống được nhấn mạnh ở cuối phim. Đó là khi 4 nhân vật chính tìm lại được "báu vật" là bức tượng Tổ do Trùm Đất sai người đánh cắp ở đình làng cù lao; đồng thời, hỗ trợ Trưởng làng tổ chức thành công lễ hội cúng Tổ truyền thống. Qua đó, thuyết phục được bà con đừng bán đất bỏ làng đi nơi khác sinh sống, không để Trùm Đất biến cù lao Mắm Ruốc với những làng nghề truyền thống suốt mấy trăm năm thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Với các nhân vật, sau khi trải qua bao sóng gió, mỗi người cũng tìm được tình yêu, hạnh phúc đích thực đời mình: Mỹ quyết định về với quê hương cù lao sau bao năm xa xứ; Dung mạnh dạn ly hôn với người chồng vừa gia trưởng, vừa ngoại tình; Tuấn từ bỏ việc làm tay sai cho Trùm Đất; Vy chia tay người yêu thực dụng để đến với Tuấn…

Tuy nhiên, "Bộ ba rắc rối" vẫn còn nhiều điểm hạn chế khiến phim chưa đem lại cảm xúc trọn vẹn cho người xem. Lời thoại trong phim còn dài dòng, sến sẩm; một số tình huống hài còn thô, vụng hoặc quá lố; việc khai thác các tình huống oái ăm, bất ngờ trong cuộc hành trình để tạo tiếng cười còn khiên cưỡng, chưa hợp lý. Trường đoạn các nhân vật đấu lý với Trùm Đất và kêu gọi bà con ở lại giữ gìn làng nghề truyền thống chưa thực sự thuyết phục và gây xúc động cho người xem.

Nhìn chung, bộ phim vẫn đáp ứng được nhu cầu giải trí của khán giả với các yếu tố hài hước và thông điệp ý nghĩa. So với phim hài "Nàng men chàng bóng" năm 2012 thì "Bộ ba rắc rối" là bước tiến bộ của đạo diễn Võ Tấn Bình vì phim không phải dạng hài nhảm, nội dung vô lý, diễn xuất vô duyên như trước kia.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết