07/09/2012 - 20:55

“Unknown”

Đâu phải phim kinh phí cao mới thành công!

“Unknown” là phim hành động của đạo diễn Jaume Collet-Serra kinh phí đầu tư chỉ 30 triệu USD nhưng doanh thu phòng vé đạt 138 triệu USD. Phim có sự góp mặt của Liam Nesson- nam diễn viên kỳ cựu từng thành công với loạt phim hành động “Taken”…

Phim phát sóng lúc 11 giờ thứ bảy ngày 8-9 trên kênh HBO.

Sau tai nạn Harris (Liam Nesson- bìa phải) bị mọi người tỏ ra xa lạ. 

Tiến sĩ Martin Harris và cô vợ xinh đẹp Liz (January Jones) được mời tham dự hội nghị khoa học tổ chức tại thành phố Berlin (Đức). Trên đường quay lại sân bay lấy chiếc va-li bị bỏ quên, Harris bị tai nạn giao thông và hôn mê 4 ngày. Tỉnh lại, Harris về gặp Liz nhưng điều kỳ lạ là cô vợ phủ nhận mối quan hệ với anh và “tay trong tay” với người đàn ông khác được mọi người gọi là “Tiến sĩ Harris”. Harris hoang mang về lý lịch của bản thân khi anh liên tục bị một nhóm người lạ mặt truy sát. Được Gina (Diane Kruger) - một cô gái nhập cư làm nghề tự do giúp đỡ, Harris bắt đầu hành trình đi tìm hiểu sự thật mình là ai...

“Unknown” đánh dấu thành công của đạo diễn Jaume Collet-Serra khi phim nhận được nhiều lời tán thưởng, đạt 8/10 điểm trên website phê bình điện ảnh uy tín IMDB.

Phim mở màn bắt mắt bởi không gian lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng ở thành phố Berlin. Tình cảm chân thành, sâu lắng của đôi vợ chồng tiến sĩ Harris mang lại cảm giác ấm cúng. Vậy mà, sau tai nạn, Harris bị vợ xem như một người xa lạ, tiếp đó là Harris liên tục bị truy sát làm khán giả ngỡ ngàng và không ngừng đặt ra câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với Harris?

“Unknown” tăng dần độ cuốn hút khi Harris bước vào hành trình đi tìm sự thật. Sự xuất hiện của người đàn ông thế chỗ Harris, biết rành rẽ mọi điều riêng tư của Harris một cách đáng kinh ngạc, nhóm người lạ mặt không ngừng truy đuổi Harris, một cựu mật vụ Đông Đức nhận lời giúp đỡ Harris sau khi điều tra được sự việc lại tìm đến cái chết... Các sự kiện nối tiếp đầy kịch tính đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bức màn bí mật được vén lên: thực ra Harris và Liz là một cặp sát thủ chuyên nghiệp có nhiệm vụ đánh cắp công trình nghiên cứu về giống ngũ cốc mới của giáo sư Bressler. Tai nạn xảy ra làm Harris bị chấn thương đầu khiến cho một phần ký ức tạm thời bị quên, nhưng thân phận “Tiến sĩ Harris” lại không bị xóa nên tay sát thủ đóng vai “Tiến sĩ Harris”...

“Unknown” có nhiều pha hành động sử dụng kỹ xảo đẹp mắt, từ cảnh rượt đuổi ngoạn mục đến cảnh cháy nổ hoành tráng... Nhịp phim nhanh, tạo cảm giác hồi hộp, các chuỗi sự kiện liền mạch nhưng không định đoán được kết cuộc, buộc khán giả phải theo dõi đến tận cùng. Đó là điểm cộng cho “Unknown”- một phim có kinh phí đầu tư không cao.

Harris là một vai diễn khá đặc biệt đối với diễn viên Liam Nesson. Chuyển biến tâm lý của nhân vật ở từng giai đoạn được Liam thể hiện rất tự nhiên và tinh tế. Diễn xuất của 2 nữ diễn viên January Jones và Diane Kruger khá đồng đều: January làm tốt vai trò của sát thủ Liz có vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng thực chất lại lạnh lùng, toan tính. Khán giả cũng ấn tượng đẹp với Diane trong vai cô gái nhập cư Gina giàu tình cảm, can đảm và tốt bụng...

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết