26/12/2021 - 08:33

Đại học Mỹ lo tâm thần mùa COVID 

Sau gần 2 năm phải học từ xa, bị hạn chế tụ tập và trải qua các bài kiểm tra liên tục, nhiều sinh viên Mỹ bị cô lập và cảm thấy chán nản.

Sinh viên Đại học West Virginia trong giờ đến lớp. Ảnh: NYT

Sinh viên Đại học West Virginia trong giờ đến lớp. Ảnh: NYT

Hồi đầu tháng này, một nhân viên Đại học West Virginia đã tìm thấy bức thư nặc danh trong phòng tắm nam, trong đó đe dọa sẽ tự sát tại hoặc xung quanh khuôn viên trường vào trưa 6-12. Vẫn còn đang quay cuồng với vụ tự sát của một sinh viên chuyên ngành kinh doanh 20 tuổi vào tháng 4, Ban Giám hiệu đã nhanh chóng phản ứng. Theo đó, họ cho đăng tải cảnh báo trên trang web trường, cầu xin tác giả bức thư tìm kiếm sự trợ giúp. “Mặc dù chúng tôi không biết hoàn cảnh cá nhân của em nhưng chúng tôi biết đây là thời điểm rất căng thẳng trong năm. Em không đơn độc đâu” - thông báo viết.

Thế nhưng, ngày 6-12 trôi qua mà không xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào. Sinh viên và Ban Giám hiệu bày tỏ sự nhẹ nhõm nhưng lại tỏ ra lo lắng rằng bức thư nói trên chỉ là dấu hiệu cho thấy sức khỏe tâm thần của nhiều sinh viên trong thời COVID-19 đang rất yếu ớt. “Mọi người đã bị làm phiền và sợ hãi. Đó là khoảng thời gian khó khăn cho tất cả mọi người” - Emilie Charles, sinh viên năm hai Đại học West Virginia, cho biết.

Tương tự, nhiều trường đại học trên khắp xứ cờ hoa đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần, một phần do COVID-19 mang lại. Sau gần 2 năm phải học từ xa, hạn chế tụ tập và kiểm tra liên tục, nhiều sinh viên lo lắng, bị xã hội cô lập và trầm cảm, khiến các trung tâm sức khỏe tâm thần luôn trong tình trạng quá tải. Một số trường còn xuất hiện các vụ tự tử. Giờ đây, biến thể Omicron đe dọa làm cho cuộc sống trong khuôn viên trường trở nên tồi tệ hơn.

Theo dữ liệu của Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Cộng đồng bang Pennsylvania, sự cô đơn hoặc cô lập cùng với mất động lực hoặc sự tập trung trở thành mối quan tâm hàng đầu của những sinh viên đại học khi tìm kiếm tư vấn trong thời COVID-19. “Sinh viên đang phải trả giá cho việc bị hạn chế khả năng tương tác. Các chuyên gia lo ngại rằng nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ phải trải qua hết dịch bệnh này đến dịch bệnh khác” - Eli Capilouto, Hiệu trưởng Đại học Kentucky, nhận định.

Theo Daniel Eisenberg, giáo sư Đại học California Los Angeles và là điều tra viên chính Nghiên cứu Tư duy Khỏe mạnh với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên trên khắp nước Mỹ, trong thập niên qua, tỷ lệ trầm cảm, lo lắng và có ý định tự tử đã tăng gấp đôi trong sinh viên đại học. Và COVID-19 đã làm vấn đề trở nên trầm trọng thêm. Khảo sát mới đây do Tổ chức tâm lý học Healthy Minds và Hiệp hội Y tế Đại học Mỹ phối hợp thực hiện cho thấy nhiều sinh viên nói rằng cảm xúc tinh thần của họ trong đại dịch giảm hơn nhiều so với trước đây. Nhiều bậc cha mẹ và ban giám hiệu nhà trường đã phải chứng kiến nhiều vụ tự tử thương tâm, gồm vụ 3 sinh viên năm nhất Đại học Dartmouth quyên sinh hồi tháng 11 năm ngoái, 2 sinh viên Viện Bách khoa Worcester tự sát vào tháng 7 năm nay… 

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sức khỏe tâm thần của tất cả người dân bị ảnh hưởng. Một nghiên cứu tại Tây Ban Nha cho thấy 40% những người tham gia có các biểu hiện trầm cảm nặng hoặc nhẹ. 30% số người tham gia cho biết họ liên tục rơi vào cảm giác căng thẳng và lo lắng. Điều này đã làm tăng xu hướng cảm thấy bực bội, cáu kỉnh ở những người không có tiền sử bệnh, khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ cá nhân.

HOÀNG NAM (Theo NYT)

Chia sẻ bài viết