01/08/2014 - 20:13

“DAWN OF THE PLANET OF THE APES” 

Cuộc chiến khốc liệt giữa người và khỉ

Malcolm và Caesar trong phim. 

“Dawn of the Planet of the Apes” (Sự khởi đầu của hành tinh khỉ) là phim 3D “bom tấn” của đạo diễn Matt Reeves với kinh phí đầu tư 170 triệu USD, làm khán giả thỏa mãn về chất lượng nội dung lẫn kỹ xảo điện ảnh. Phim đang dẫn đầu doanh thu tại các phòng vé Việt Nam và trên thế giới.

Phim đang chiếu tại cụm rạp CGV Cần Thơ (Trung tâm Thương mại Sense City).

"Dawn of the Planet of the Apes” là phần 2 của “Rise of the Planet of the Apes” (năm 2011). Ở phần 1, chú khỉ Caesar do nhà khoa học Will nuôi dưỡng từ nhỏ đã sở hữu trí thông minh và nói chuyện như con người nhờ vào một loại thuốc do Will chế tạo. Phim kết thúc khi Caesar giải phóng cho đồng loại trong sở thú, phòng thí nghiệm và biến chúng trở nên thông minh nhờ vào khí gas ALZ-113. Bầy khỉ thoát khỏi thành phố và tới cư ngụ tại rừng Muir. Cùng lúc đó, một viên phi công nhiễm vi-rút cúm khỉ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ mà không hề hay rằng ông đang phát tán mầm bệnh đi khắp thế giới..

Bối cảnh của phần 2 là 10 năm sau, khi vi-rút từ viên phi công đã lan rộng khắp toàn cầu và làm chết hàng tỷ người. Những người sống sót tập trung tại một tòa nhà ở San Francisco dưới sự lãnh đạo của Dreyfus. Thiếu thốn lương thực, nhiên liệu lại gần cạn, mọi người chỉ còn hy vọng duy nhất là khởi động được con đập thủy điện ở rừng Muir để có thể liên lạc với thế giới bên ngoài nhờ cứu giúp. Nhưng họ vấp phải sự cản trở quyết liệt của bầy khỉ. Kiến trúc sư Malcolm dẫn đầu một nhóm người đến thuyết phục thủ lĩnh khỉ Caesar. Họ được cho phép và nhanh chóng bắt tay vào việc. Trong khi đó, Dreyfus cùng mọi người ở nhà chuẩn bị vũ khí, chất nổ để sẵn sàng tiêu diệt loài khỉ nếu cuộc thương thuyết không thành. Koba, một con khỉ mang nỗi hận với con người, cũng âm thầm chuẩn bị kế hoạch đối phó với loài người. Khi không thuyết phục được Caesar, Koba dùng súng bắn thủ lĩnh của mình và đổ oan cho con người, đồng thời phát động cuộc chiến tranh tàn khốc…

Với kịch bản tốt, khán giả vẫn hiểu được câu chuyện dù chưa xem phần 1. Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo đều đạt tới đỉnh cao làm mãn nhãn người xem. Ấn tượng nhất là hành động, biểu cảm gương mặt của bầy khỉ rất chân thực, sinh động. Tất cả được thực hiện nhờ công nghệ CGI: các diễn viên mô phỏng động tác, biểu cảm để chúng được ghi vào máy tính, từ đó phác họa ra các nhân vật khỉ với những chuyển động y như thật. Đặc biệt là nhân vật Caesar do nam diễn viên Andy Serkis mô phỏng đã hoàn toàn thuyết phục khán giả từ ánh mắt có hồn đến những động tác thuần thục của khỉ. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của phim chính là một kịch bản xuất sắc: mạch phim liên tục với những tình huống, xung đột được dẫn dắt hợp lý; nhân vật dù chính hay phụ, khỉ hay người đều được khắc họa rõ nét tình cảm, tính cách khiến người xem đồng cảm. Phim có nhiều chi tiết lay động lòng người và những thông điệp ý nghĩa.

Loài khỉ khi đã có trí tuệ của loài người thì chúng là một bản sao hoàn hảo của người, được thể hiện rõ rệt qua sự đối lập giữa thiện – ác, tốt – xấu, lý thưởng – tham vọng ngay trong bầy đàn của chúng. Nếu như Caesar là một thủ lĩnh tốt, luôn lấy đại cuộc làm trọng thì Koba lại đại diện cho những thứ xấu xa nhất với sự thù hận, ích kỷ, tham vọng. Điều đó khiến Caesar cay đắng thốt lên: “Khỉ không còn là khỉ, khỉ giờ không khác gì con người” và buộc lòng phá vỡ quy tắc “khỉ không giết khỉ” để tiêu diệt Koba, lập lại trật tự kỷ cương trong thế giới của mình.

Phim kết thúc mở khi mâu thuẫn giữa người và khỉ không thể nào hóa giải dù Malcolm và Caesar đã nỗ lực hết mình. Khán giả hài lòng và mong chờ phần 3 sẽ ra mắt trong thời gian tới.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết