26/11/2014 - 09:04

Phim “Lớp học một không hai”

Công lý không bao giờ mất

Những con người lam lũ, từng có quá khứ đau thương vì bị hãm hại, có tìm lại được niềm tin và hạnh phúc? Công lý liệu có trở về bên họ? Phim dài 31 tập, phát sóng lúc 21 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV9.

Ba người bạn gồm ông Toàn, ông Việt và luật sư Bình mở lớp học tình thương cho bà con nghèo ở chợ rau theo di nguyện của người bạn chung là ông Năm Nghĩa. Lan Vy (Bùi Lê Kim Ngọc), con gái ông Bình tình nguyện đứng lớp, nhưng cô gặp nhiều khó khăn do nhiều người đến lớp chỉ vì những phần quà hỗ trợ. Hai Hổ (Huỳnh Đông), một bốc vác ở chợ rau đều đặn đến lớp và giúp đỡ Lan Vy vận động người dân đi học. Tình cảm tốt đẹp giữa Lan Vy và Hai Hổ khiến Hiếu (Hà Trí Quang) - con trai ông Việt, người được hứa hôn với Lan Vy ghen tuông, tiếp cận và bất ngờ phát hiện Hai Hổ chính là Duy Minh – người anh cùng cha khác mẹ đã bỏ nhà đi nhiều năm trước...

    Hai Hổ (Huỳnh Đông, trái) và Sáu Nổ (Hoài Linh).

Duy Minh trước kia là bác sĩ tài giỏi và chuẩn bị cưới Hải Đường. Nhưng sát ngày cưới, Hải Đường đột ngột chết tại nhà Duy Minh. Anh bất ngờ bị bắt vì tội hãm hiếp và giết người. Tại phiên tòa, bà Ngọc (Thân Thúy Hà) – mẹ kế của Duy Minh và Hiếu đều đưa ra những bằng chứng, lời khai gây bất lợi khiến anh rơi vào vòng lao lý. Sau khi ra tù, Duy Minh không về nhà và sống với thân phận Hai Hổ. Tại chợ rau, Duy Minh càng thất vọng về gia đình mình khi quen biết Sáu Nổ (Hoài Linh), người đã đi tù thay ông Việt vì tội lái xe gây chết người. Nhưng ông Việt bội ước không chu cấp cho vợ con Sáu Nổ, khiến vợ Sáu Nổ chết tức tưởi, con phải sống ở trại trẻ mồ côi. Đúng lúc này, luật sư Bình vô tình phát hiện những ẩn khuất của vụ tai nạn năm xưa và Lan Vy dần nhận ra những dấu hiệu khác lạ của bà Ngọc và Hiếu liên quan đến cái chết của Hải Đường…

“Lớp học một không hai” thu hút bởi câu chuyện nhiều tầng nấc, bất ngờ, kịch tính, nhất là cách dẫn chuyện thuyết phục. Mạch dẫn bắt đầu từ lớp học tình thương, dần bóc tách đi sâu vào thế giới nội tâm của những mảnh đời tại chợ rau như: Hai Hổ, Sáu Nổ, Kim Su Su - cô bé mồ côi bán rau ở chợ. Mỗi nhân vật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp những vụ án năm xưa và đều là nạn nhân của gia đình ông Việt. Hai Hổ, Sáu Nổ ngồi tù oan, Kim Su Su – em gái Hải Đường sống nơi đầu đường xó chợ chỉ vì sự ích kỷ, lòng tham của con người.

“Lớp học một không hai” còn là câu chuyện ấm áp tình người của những người dân ở xóm lao động nghèo. Họ có thể nhất thời phạm sai lầm vì cuộc sống quá khó khăn khiến họ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, nhưng luôn biết sửa sai, đùm bọc, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Bức tranh đó đối lập với gia đình ông Việt đạo mạo, trí thức nhưng thực chất là những kẻ đạo đức giả, lợi dụng lớp học tình thương để làm bàn đạp trên thương trường; sẵn sàng hãm hại người thân nhằm che giấu những việc làm sai trái của mình. Cuối cùng ông Việt, bà Ngọc và Hiếu đều phải trả giá. Những người bị oan khuất đều tìm lại được hơi ấm của tình người, niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Dàn diễn viên diễn xuất đều tay, nhất là Huỳnh Đông và Thân Thúy Hà, khiến mạch phim trôi chảy.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết