04/09/2012 - 21:05

Xem “Mình cưới thật em nhé!”

Con người phải luôn hướng đến điều tốt đẹp

Kiên (Lương Thế Thành) và Linh (Diệp Bảo Ngọc). Nguồn ảnh: V.Art Films

30 tập phim tình cảm hài mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn nhẹ nhàng với những suy nghĩ giữa hai người bệnh tâm thần có thể yêu được không? Khi một người tỉnh, còn người kia vẫn bệnh sẽ ra sao?
Phim do hãng phim V.Art Films sản xuất, phát lúc 21 giờ 15 phút từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên VTV3.

Du học trở về, Kiên (Lương Thế Thành) được cha chuẩn bị sẵn cho chức giám đốc trong công ty truyền thông Sao Băng của gia đình, nhưng anh quyết tâm thành lập công ty riêng. Thiên Ý (Minh Nguyệt) tiếp cận Kiên vì gia sản của anh nhưng khi biết quyết định của Kiên, cô bỏ đi theo người đàn ông giàu có khác ngay trong đám cưới. Kiên sốc nặng, phải vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Ở bệnh viện Kiên nhận một cô gái đang bệnh tên Linh (Diệp Bảo Ngọc) là Thiên Ý rồi nhất quyết phải cưới bằng được. Không một ai trong bệnh viện biết rõ thân thế của Linh – vì cô nhập viện trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh khi được người dân cứu giúp trong một tai nạn. Kiên và Linh cứ quấn quýt bên nhau buộc lòng các bác sĩ phải tổ chức đám cưới giả cho hai người để họ yên tâm điều trị. Sau một năm, Kiên khỏi bệnh. Công ty của gia đình bên bờ vực phá sản nên Kiên quyết định tiếp quản và đưa công ty trở lại thời hoàng kim, trở thành vị giám đốc trẻ tài năng nổi tiếng.

Sau cú sốc tình cảm, Kiên trở nên lạnh lùng với phụ nữ. Anh hoàn toàn quên mất Linh và những ký ức trong bệnh viện. Ngược lại, Linh luôn mong nhớ “chồng” nên đã trốn viện đi tìm Kiên. Cô suốt ngày bám theo Kiên, gây ra bao rắc rối...

“Mình cưới thật em nhé!” hài nhẹ nhàng nhưng lại phản ánh sâu sắc về cuộc sống, các mối quan hệ xã hội. Những hành động ngô nghê của mỗi bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần tuy gây cười nhưng khiến người xem xót xa nhận ra: hệ quả của một xã hội phát triển phát sinh nhiều vấn đề stress đẩy nhiều người rơi vào khủng hoảng tinh thần. Chuyện tình của Kiên- Linh phản ánh một góc của căn bệnh trong xã hội để thấy rằng khi con người còn đủ niềm tin, lạc quan thì người ta vẫn có thể vượt qua những nỗi đau để bắt đầu lại cuộc sống mới và tìm được hạnh phúc.

Phim khai thác sâu vào nội tâm, nguyên nhân hóa điên của Linh khiến mọi người cảm thương cho cô gái có quá nhiều bất hạnh: chồng ôm tiền bỏ theo nhân tình, cha bệnh mất, công ty gia đình đổ nợ, bọn giang hồ hành hạ không thương tiếc... nhưng cũng nổi rõ nghị lực và sức sống của cô gái trẻ. Linh đã có lúc sống trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê nhưng khi ký ức quay về cô đã mạnh mẽ đón nhận và chọn cách sống có ích: yêu thương và chăm sóc những bệnh nhân tâm thần.

Phim có đề tài mới, tình tiết hài nhẹ nhàng, dù vẫn còn khá nhiều “sạn” nhưng tạm chấp nhận được.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết