Những người cha, người mẹ đơn thân không chỉ nặng gánh mưu sinh mà còn nhiều áp lực trong nuôi dạy con cái. Nhiều tình huống phát sinh khiến cuộc sống của họ lúc nào cũng căng thẳng, áp lực. Họ sẽ phải giải quyết những tình huống này ra sao? Phim phát sóng lúc 20 giờ thứ năm và thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV3.

Oanh (Anh Ðào, thứ hai từ trái qua) và Tuấn (Trọng Lân, phải) trong phim.
Vợ cũ của Tuấn (Trọng Lân) đã có gia đình mới, nên bé Bắp (An Nhiên) - con chung của cả hai - được Tuấn đón về nuôi. Cuộc sống của người cha đơn thân với con gái nhỏ không dễ dàng, nhất là Tuấn còn phải chăm sóc cha là ông Dũng (NSƯT Thanh Bình). Ông Dũng mắc chứng suy giảm trí nhớ của người già nên lúc nhớ lúc quên, gây nên rất nhiều chuyện dở khóc dở cười. Tuấn vừa đi làm vừa chăm sóc cha và con gái nhỏ, khiến cuộc sống của anh lúc nào cũng rối loạn, nhất là khi người giúp việc lâu năm nghỉ việc.
Oanh (Anh Đào) cũng là một người mẹ đơn thân. Cô có cậu con trai nhỏ tên Khoai (Gia Nghĩa), là bạn học cùng lớp với bé Bắp. Mẹ con Oanh vừa mới chuyển đến khu chung cư nơi gia đình Tuấn sinh sống. Oanh thuê giúp việc theo giờ là Ngà (Khánh Linh) để hỗ trợ cô việc nội trợ hằng ngày, chăm sóc bé Khoai khi cô đi làm. Bởi vì làm giúp việc theo giờ nên Ngà nhận luôn phần giúp việc cho nhà Tuấn. Làm cùng lúc cho hai nhà khiến Ngà có lúc chểnh mảng và gây nên nhiều sai sót, nhất là trong việc chăm sóc Bắp và Khoai. Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa Tuấn và Oanh. Tuấn tìm người giúp việc mới tên Tuyết (NSƯT Linh Huệ). Sự xuất hiện của Tuyết lại kéo theo loạt biến cố khác khiến cả gia đình Tuấn, Oanh cũng bị ảnh hưởng...
"Cầu vồng ở phía chân trời" kể câu chuyện những người cha, người mẹ đơn thân giữa áp lực cuộc sống hiện đại. Họ vừa phải vất vả đi làm mưu sinh vừa phải cân bằng thời gian để chăm sóc con cái, người thân. Phim mang đến cho người xem nhiều góc nhìn, trong đó có gia đình ít người như gia cảnh của Oanh, hay gia đình ba thế hệ như chuyện nhà của Tuấn. Mỗi gia đình đều có vất vả riêng nhưng điểm chung là họ bị cuốn vào vòng xoáy sự nghiệp, tài chính đến mức không còn thời gian dành cho nhau. Vì thế, những khoảng cách trong các mối quan hệ được hình thành. Oanh không nắm bắt được tâm lý sợ hãi của con trai trong môi trường mới, còn Tuấn không đủ tinh tế để chăm sóc con gái khiến bé Bắp luôn tủi thân. Hàng loạt những vấn đề xảy ra trong cách nuôi dạy con của những người cha, người mẹ được đặt trong tình huống của Oanh và Tuấn cho người xem thấy việc nuôi dạy con cái không đơn giản chỉ là cung cấp vật chất mà còn là sự sẻ chia, đồng hành cùng con.
"Cầu vồng ở phía chân trời" còn khắc họa tình thân, những lát cắt về nỗi cô đơn của những bậc cao niên. Nhân vật ông Dũng, cha của Tuấn với biểu hiện lẩm cẩm như là tiếng lòng của biết bao bậc cha mẹ tuổi xế chiều: điều họ cần không phải vật chất, mà là sự quan tâm, lắng nghe từ con cháu. Phim cũng mang đến góc nhìn đa chiều về đời sống của những người giúp việc, công việc tưởng đơn giản nhưng lại đầy tâm tư, cảm xúc. Qua lăng kính của Tuyết và Ngà, đó là những bài học giản dị mà sâu sắc về cách yêu thương, lắng nghe và sẻ chia.
BẢO LAM