22/08/2014 - 20:31

“PREMIUM RUSH”

Chạy đua với số phận

Một nhân viên chuyển phát nhanh bằng xe đạp phải chạy đua với thời gian và trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát để vận chuyển một món hàng. Số phận của người gửi hàng cũng như tính mạng của anh được đánh cược trong cuộc rượt đuổi không cân sức... Cốt truyện đơn giản nhưng với cách thể hiện sáng tạo, bộ phim "Premium Rush" của đạo diễn David Koepp đem lại khẩu vị mới cho người xem.
Phim phát sóng lúc 14 giờ 20 phút Chủ nhật, ngày 24-8-2014 trên kênh HBO.

Wilee là nhân viên xuất sắc trong công việc chuyển phát nhanh bằng xe đạp tại New York. Ngày nọ, anh nhận chuyển một bao thư của người phụ nữ Trung Quốc Nima đến tay người nhận trong vòng 90 phút. Không ngờ, anh bị viên cảnh sát Bobby Monday truy đuổi để lấy bao thư và Wilee nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Tưởng mình đang vận chuyển hàng cấm, Wilee trả lại món hàng, nhưng khi biết sự thật, anh hết lòng giúp Nima tìm lại bao thư và giao đến địa chỉ cần thiết...

Diễn viên Gordon Joseph-Levitt trong vai Wilee.

"Premium Rush" không có những cảnh đánh nhau, đấu súng hay cháy nổ hoành tráng như những phim hành động khác. Nhân vật chính trong phim không phải là người hùng cứu cả nhân loại và nhân vật phản diện cũng không phải là tay ghê gớm, gây nên chuyện kinh thiên động địa gì. Cốt truyện lại đơn giản, dễ đoán và kết thúc có hậu... Tưởng chừng những điều đó sẽ khiến bộ phim bị mờ nhạt nhưng với những gì đã thể hiện, "Premium Rush" tạo được dấu ấn riêng khá thú vị.

Phim cuốn hút người xem nhờ vào cuộc rượt đuổi đặc biệt giữa các nhân vật. Thay vì cưỡi chiếc mô-tô hầm hố hay ô tô hiện đại thì nhân vật chính lại đi bằng xe đạp không có líp số, không có thắng, nhưng với sự khéo léo, nhanh nhạy và óc phán đoán chính xác, Wilee vượt qua sự truy bắt của cảnh sát một cách ngoạn mục. Những tình huống rượt đuổi gay cấn được thể hiện qua những góc quay đẹp, sáng tạo. Sự chuyển cảnh hợp lý cộng với các chi tiết hài hước khiến người xem vừa hồi hộp, vừa buồn cười. Các diễn viên được phân bố đất diễn đồng đều, thể hiện rõ cá tính nhân vật. Đặc biệt, diễn viên Gordon Joseph-Levitt trong vai Wilee tạo được ấn tượng tốt với người xem qua diễn xuất linh động, biểu cảm tốt và khả năng lái xe giỏi.

Mạch phim diễn biến nhanh và kết cấu theo kiểu từ hiện tại quay về quá khứ để lý giải sự việc giúp người xem dễ theo dõi câu chuyện. Qua đó, bí mật của chiếc bao thư mà Wilee vận chuyển cũng như nguyên nhân cảnh sát truy đuổi anh dần được hé lộ. Phim nêu cao tinh thần nghĩa hiệp khi Wilee quyết định mạo hiểm cả tính mạng để giúp Nima lấy lại bao thư, giúp hai mẹ con cô có cơ hội đoàn tụ trên đất Mỹ; ca ngợi sự đoàn kết, hỗ trợ nhau lúc khó khăn, nguy cấp giữa các nhân viên chuyển phát nhanh. Đặc biệt, luật nhân quả dành cho kẻ ác, người tốt được thể hiện rõ ràng qua kết thúc phim, gợi cho người xem những suy ngẫm về giá trị tình thân, tình bạn và lòng tham của con người....

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết