10/03/2020 - 16:59

Châu Âu lục đục chuyện khẩu trang 

* Chính khách Nhật xin lỗi vì bán đấu giá khẩu trang

Hôm 9-3, hục hặc ngoại giao đã xảy ra giữa Đức với các quốc gia láng giềng Thụy Sĩ và Áo liên quan đến quyết định của Berlin cấm xuất khẩu khẩu trang hồi tuần rồi.

Ông Morota đưa ra lời xin lỗi hôm 9-3. Ảnh: Mainichi

Thụy Sĩ đã triệu tập Đại sứ Đức tại Bern để phàn nàn về quyết định ngăn cản chuyển giao 240.000 khẩu trang, trong khi Bộ trưởng Kinh tế Áo Margarete Schramboeck yêu cầu người đồng cấp Đức ra lệnh giải phóng các vật dụng y tế sang nước này. Trong tuyên bố hôm 9-3, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ nêu rõ quan điểm muốn Đức “thả” một xe tải chở 240.000 khẩu trang đang bị giữ lại tại biên giới, giữa lúc Thụy Sĩ đối mặt tình trạng khẩu trang trong kho sụt giảm nhanh. Thụy Sĩ, đất nước với 8,5 triệu dân, phụ thuộc vào việc nhập khẩu các mặt hàng có giá trị thấp, bao gồm đồ bảo hộ y tế. Còn tại Vienna, bà Schramboeck phê phán “hành động đơn phương” của Đức chỉ gây ra những khó khăn cho các quốc gia khác.

Những đề nghị trên được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Đức ban hành lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang, găng tay và các vật dụng khác trừ phi chúng được sử dụng để hỗ trợ các cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ “vấn đề đoàn kết trong châu Âu”, Bộ trưởng Y tế Đức đã phát tín hiệu Berlin có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế, nhất là đối với những quốc gia trong châu lục.

Tuần rồi, lo sợ có thể thiếu hụt khẩu trang và các thiết bị bảo hộ để chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu đã thúc giục các nước thành viên hãy đặt tinh thần đoàn kết lên trên lợi ích quốc gia. Những diễn biến trên cho thấy căng thẳng dâng cao trong số những nước châu Âu trong bối cảnh số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) trên khắp “lục địa già” đang tăng nhanh.

Cũng liên quan đến chuyện khẩu trang, ngày 9-3 chính khách Nhật Bản Hiroyuki Morota đã lên tiếng xin lỗi sau khi bị phát hiện bán đấu giá khẩu trang trực tuyến, thu về gần 8,9 triệu yen (86.000 USD).

Ông Morota - thành viên của hội đồng tỉnh Shizuoka và là chủ sở hữu một công ty nhập khẩu - bảo vệ quyết định của mình, song thừa nhận hành động này là không đúng thời điểm. Chính trị gia 53 tuổi cho biết đã bán đấu giá các thùng khẩu trang, trong đó một số thùng chứa tới 2.000 cái, trên mạng Internet 89 lần trong khoảng 1 tháng qua. Mỗi thùng khẩu trang được bán với giá từ 34.000-170.000 yen. Được biết, ông mua số khẩu trang này 10 năm trước tại Trung Quốc với giá 15 yen/cái, tương đương 30.000 yen/thùng.

Lời xin lỗi được Morota đưa ra sau khi ông đối mặt với cơn bão chỉ trích về số lượng khẩu trang bán ra cũng như tuyên bố mức đấu giá là do thị trường quyết định. Ông Morota cho biết sẽ từ chức vai trò lãnh đạo công ty, trao vị trí quản lý cho vợ. Đồng thời, ông sẽ đàm phán với chính quyền địa phương về việc quyên tặng số tiền thu được từ việc bán khẩu trang của mình.

Dân chúng xứ sở hoa anh đào lâu nay phàn nàn không có đủ nguồn cung khẩu trang trên thị trường và nghi ngờ một số kẻ đầu cơ thu mua lượng lớn khẩu trang để bán lại với giá cao hơn. Trong khi đó, chính quyền Nhật Bản không khuyến khích các đơn vị bán đấu giá trực tuyến những mặt hàng như khẩu trang và chất khử trùng để ngăn tình trạng giá hàng hóa bị đội lên cao.

HẠNH NGUYÊN (Theo Bloomberg, CNA)

Chia sẻ bài viết