Lâu nay nhiều người vẫn nghĩ cải lương là đặc sản của Nam bộ, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên chàng trai đến từ Bắc Giang Nguyễn Văn Đáng đã làm những người mộ điệu phải ngưỡng mộ khi hát "sáu câu" rất mùi mẫn. Anh là thí sinh miền Bắc đầu tiên vào đến vòng chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ".
 |
|
Nguyễn Văn Đáng diễn trích đoạn “Bến nước Ngũ Bồ”. Ảnh: nld.com.vn |
Trong đêm chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 7-2012, Đáng thi diễn trích đoạn "Bến nước Ngũ Bồ" của tác giả Hoàng Công Khanh, chuyển thể Võ Tử Uyên. Anh vào vai tráng sĩ Lê Liêm, tuân lệnh vua vượt Ngũ Bồ giang sang Chiêm quốc kêu gọi những nghĩa sĩ đang lưu lạc về nước dấy binh. Nguyễn Văn Đáng đã diễn tả nỗi đau đớn, uất hận khi nghe tin nàng Trinh - cô gái bán rượu bên bến Ngũ Bồ - vì bảo vệ mình đã bị giặc bắt, hãm hiếp. Không sướt mướt, ủy mị nhưng nỗi day dứt giữa tình yêu và bổn phận làm trai của tráng sĩ Lê Liêm do Nguyễn Văn Đáng thủ vai đã chiếm được tình cảm của khán giả.
Nguyễn Văn Đáng sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bắc Giang, quê hương của những câu Quan họ mượt mà nhưng anh lại mê cải lương, vọng cổ từ nhỏ. Ba của Đáng cũng là dân "ghiền sáu câu" nên hai cha con thường cùng mở máy hát lên nghe rồi nhẩm hát theo. Những nghệ sĩ như: Minh Vương, Thanh Tuấn đã là "thần tượng" của Đáng từ khi còn nhỏ. Lớn lên, Đáng chọn thi vào bộ môn Cải lương, khoa Kịch hát, trường Sân khấu - Điện ảnh. Ra trường, Nguyễn Văn Đáng về đầu quân cho Nhà hát Cải lương Việt Nam đến nay.
Đáng nói rằng, việc học và ca vọng cổ gặp nhiều khó khăn bởi chất giọng của anh khá cứng, khó luyến láy, uyển chuyển trong các điệu thức cải lương. Đáng cố gắng tập luyện mọi lúc mọi nơi. "Sống ở quê hương Quan họ nhưng mở miệng ra là hát cải lương nên người xung quanh ai cũng thích thú" - Nguyễn Văn Đáng tâm sự. Khi công tác tại Nhà hát Cải lương Việt Nam, chàng nghệ sĩ vừa bước qua tuổi 30 có điều kiện học hỏi, trau dồi nghề nghiệp nhiều hơn và anh đến với cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" như để thử sức mình.
Chàng trai người Bắc đã vượt qua hàng ngàn thí sinh để vào tốp 3 chung kết xếp hạng là điều chưa có tiền lệ qua 7 lần tổ chức "Chuông vàng vọng cổ". Theo giới chuyên môn đánh giá, Nguyễn Văn Đáng có chất giọng khỏe, hơi dài, cao độ tốt, nhất là cách luyến láy, xuống xề rất ngọt ngào, truyền cảm. Trong các trích đoạn dự thi, Đáng cho thấy khả năng tung hứng, phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn. Rủi cho Đáng là đêm chung kết 5 và chung kết xếp hạng, anh bị cảm, viêm họng nên giọng bị khàn, ảnh hưởng ít nhiều đến giọng hát của anh.
Không giành vị trí cao nhất của cuộc thi nhưng danh hiệu "Chuông đồng" cũng đã là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Đáng. Nét diễn rất duyên cùng nụ cười thân thiện của chàng trai đất Bắc đã chiếm được tình cảm của rất nhiều khán giả mộ điệu miền Tây.
DUY LỮ