27/05/2014 - 20:09

“Điệp khúc tình”

Câu chuyện cảm động của lòng vị tha

Sự vị kỷ đã đẩy một gia đình đang yên ấm vào bi kịch, gây sóng gió cho bao người. Liệu những người trong cuộc có kịp nhận ra lỗi lầm, tìm lại niềm vui sống? Phim do MT Pictures sản xuất, dài 31 tập, phát sóng lúc 13 giờ, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

Ông Kiệt (Khương Thịnh, thứ hai từ trái sang) cuối cùng cũng nhận  ra những lỗi lầm, được sự tha thứ của người thân.  

Phim là chuỗi bi kịch gia đình kéo dài qua hai thế hệ, bởi quan niệm sống sai lầm của những thành viên trong gia đình.

Ở thế hệ trước, Kiệt (Khương Thịnh) luôn sống trong áp lực phải làm hài lòng cha bởi người vợ mà anh rất yêu thương là Khánh Vy (Thanh Trúc) khó mang thai. Sau 5 năm cưới nhau, vợ chồng Kiệt mới có niềm vui đón đứa con đầu, nhưng không may đứa bé chết khi mới chào đời, Khánh Vy cũng không còn khả năng làm mẹ. Lo sợ gia đình không chịu nổi cú sốc này, Kiệt giấu sự thật, tìm một đứa bé thay thế. Tuy nhiên, ông Phong, cha Kiệt, vẫn buồn phiền vì đó là bé gái, tên Hải Vân, trong khi ông muốn có cháu trai nối dõi tông đường. Kiệt tìm đến Trâm (Lê Khánh) để hợp đồng đẻ thuê. Trâm mang thai bé trai và quá trình chung sống cũng khiến cô thật lòng yêu Kiệt. Ông Phong biết mối quan hệ giữa Kiệt và Trâm, nên âm thầm chăm sóc Trâm – thực chất là chăm cháu nội. Thế nhưng hành động của ông gây nên hiểu lầm, khiến Kiệt nghi ngờ. Còn Trâm sau khi sinh con đã nảy sinh tình cảm, không muốn trao con cho gia đình Kiệt, âm thầm đưa con là bé Hải Đăng bỏ đi...

Mối quan hệ mờ ám với Trâm 20 năm trước của Kiệt khiến quan hệ cha con hiện tại giữa anh và Hải Vân (Mỹ Hòa) như nước với lửa. Cô giận cha hờ hững, lạnh lùng với hai mẹ con. Mọi rắc rối nảy sinh khi Hải Vân nảy sinh tình cảm với Hải Đăng (Quốc Trường) - chàng trai mồ côi cha từ quê lên thành phố lập nghiệp, làm việc tại công ty gia đình của Hải Vân. Tình cảm của họ lớn dần theo thân thế dần sáng tỏ của Hải Đăng, cũng là lúc cả gia đình Kiệt đối mặt với những sai lầm năm xưa…

“Điệp khúc tình” có đề tài không mới, nhưng cách khai thác câu chuyện theo chuỗi hiểu lầm, liên tục thắt nút nên thu hút người xem. Phim có sự chắt lọc chi tiết, khắc họa tâm lý nhân vật tinh tế. Cao trào của phim được tạo dựng bằng những bí mật của mỗi nhân vật, gây nên sự hiểu lầm chồng chéo trong các mối quan hệ, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đặc biệt, phim đã thành công khi kể một câu chuyện đầy cảm xúc, đậm giá trị nhân văn về sự vị tha, tình cảm thiêng liêng giữa cha con, mẹ con, vợ chồng. Hải Đăng, Hải Vân từng hận cha mình vì tưởng bị cha bỏ rơi nhưng khi sự thật sáng tỏ, biết được tấm lòng và nỗi khổ tâm của Kiệt, họ tha thứ để yêu thương cha mình trọn vẹn. Bà Trâm, Khánh Vy khi biết sự thật cũng chọn cách bao dung, bỏ qua tất cả để những người thân yêu được hạnh phúc.

“Điệp khúc tình” quy tụ dàn diễn viên lành nghề, diễn xuất tốt. Khả năng nhập vai của Khương Thịnh ngày càng làm người xem khâm phục, rất nhiều trường đoạn khó, tâm lý phức tạp được anh lột tả chân thực: từ người chồng hiền lành chuyển sang ích kỷ, toan tính; người cha lạnh lùng, độc đoán dần trở nên đáng thương, nặng tình. Sự phối hợp ăn ý của bộ ba Khương Thịnh, Lê Khánh và Quốc Trường tạo nên nhiều trường đoạn cảm động…

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết