11/01/2015 - 09:54

Cặp đôi… “bất hảo”!

Chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” mùa thứ 3 đã qua 8 đêm thi diễn với sự tham gia của dàn nghệ sĩ đa phần là “trai xinh gái đẹp”. Tuy nhiên, điều đọng lại trong lòng khán giả chỉ là sự nhảm nhí, cường điệu, “nhạc không ra, hài chẳng tới”.

Chương trình do VTV và Công ty Cát Tiên Sa tổ chức, truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3.

Dù là MC nhưng Cát Phượng luôn xuất hiện với cách tạo hình quái gỡ như đang diễn hài cùng với cách nói chuyện kém duyên. Ảnh: thethaovan hoa.vn 

Các cặp thí sinh mùa này gồm: Minh Thư -Minh Trung, Bùi Anh Tuấn - Tú Vi, Đinh Hương – Nhan Phúc Vinh, Dương Hoàng Yến – Hà Duy, Đức Tuấn - Jennifer Phạm, Nam Cường – Quế Vân, Vân Trang – Quốc Đại. Điểm khác của mùa thứ 3 là không loại cặp nghệ sĩ qua mỗi đêm thi. Sau 9 đêm diễn, ba cặp đôi có số điểm cao nhất sẽ vào chung kết. Việc làm mới ở việc hoán đổi thí sinh giữa các cặp đôi, hát chung với khách mời… cũng được kỳ vọng sẽ “níu” khán giả. Tuy nhiên, nỗ lực ấy dường như vô hiệu.

“Cặp đôi hoàn hảo” là một chương trình về ca hát nhưng nhiều thí sinh có giọng hát chỉ ở mức… karaoke! Jennifer Phạm, Minh Trung, Vân Trang… phong độ bấp bênh, có đêm thi hát nghe được nhưng cũng có lúc hát như “tra tấn”. Ngay cả diễn viên Tú Vi, dù từng lấn sân lĩnh vực âm nhạc, có album riêng, nhưng giọng hát yếu khiến người nghe rất khó chịu.

Đành rằng, chương trình đề cao yếu tố dàn dựng, sáng tạo nhưng cách làm quá trớn của các thí sinh khiến các tiết mục “hát không tới, hài chẳng ra”. Màn beatbox (tạo âm nhạc bằng miệng) của Vân Trang trong ca khúc “Về miền Tây” rất phản cảm. Quế Vân - Nam Cường bị dư luận phản ứng đã phá nát vở cải lương “Chuyện tình Lan và Điệp” bằng những câu thoại, đoạn rap nhảm: “Anh hãy về đi, anh hãy về đi, anh tới đòi quà chứ gì?”, “Yêu em anh không đòi quà mà em cần gì anh cũng sẽ chi. Một chiếc Audi, một túi LV hay là ta xách vali, cùng tới Bali, mình đi du hí…”. Chỉ trong đêm diễn thứ 3, có đến 3/7 tiết mục nam giả nữ õng ẹo trên sân khấu vô duyên. Đó là chưa kể những màn hóa thân “nữ hoàng nội y”, thỏ, rùa, tướng cướp, phù thủy, thậm chí là người điên… rất thô.

Khi mời Thanh Bạch làm giám khảo và Cát Phượng dẫn chương trình (MC), “Cặp đôi hoàn hảo” đã lộ rõ mục đích “chiêu trò”. Câu cửa miệng vô nghĩa “quèo quéo queo” cùng với giọng nói đanh, chua vốn không dùng để làm MC của Cát Phượng thật dễ gây ác mộng (!). Bất cứ tình huống nào cô cũng giả nhạc hiệu “quèo quéo queo” với gương mặt cố tình “hình sự hóa”, diễn cường điệu. Những câu nói của Cát Phượng luôn mập mờ, tối nghĩa kiểu: “Quèo, quéo, queo… Xin chúc mừng! Nhưng mà các tiết mục này rất dễ thương đó là các món quà tặng cho các cặp đôi phải không nà!”. Lắm khi cô đặt ra câu hỏi cho thí sinh rồi tự trả lời thật dài và kết luận: “Cát đi uống thuốc đây!”.

3 giám khảo Thanh Bạch – Bảo Lan – Quang Linh cũng khiến chương trình kém chất lượng. Nếu như Bảo Lan và Quang Linh nhận xét chung chung thì MC Thanh Bạch biểu hiện anh ngồi sai chỗ. Phần nhận xét của Thanh Bạch luôn “phô” và “lố”: huơ tay múa chân, giọng nói dõng dạc, hùng hồn như đang diễn thuyết. Đỉnh điểm là khi anh mang con rối đặt cạnh mình để trò chuyện hay khóc nức nở với phần thi hát nhạc thiếu nhi của Đức Tuấn và Jennifer Phạm. Dù thí sinh có tài cách mấy cũng khó mà “ngộ” những gì MC kỳ cựu này góp ý: “Các bạn đã phát triển từ cái thấp nhất đến cái cao nhất… Hà Duy cần điều chỉnh một chút xíu để cân bằng với Dương Hoàng Yến”!

Kiểu làm mới phản cảm càng khiến người xem “Cặp đôi hoàn hảo”ngao ngán.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết