DUYÊN HẢI
Các bạn Đồng bằng sông Cửu Long thân mến !
Những ngày này ở quê mình, chim én đã gọi bầy chao liệng trên bầu trời. Gió chướng cũng đã thông ngọn, mang theo không khí se se lạnh từ biển thổi vào đất liền. Mình thật vô tình quên lãng đi cái qui luật của đất trời là khi bình minh lên, hoàng hôn xuống 730 lần là mọi người, mọi nhà háo hức, chung một niềm vui: Tết đến rồi!
Đón Tết Tân Mão này, “mình” không chỉ có niềm vui đón xuân về mà còn niềm vui lớn khác - niềm vui đứng trước một cơ hội lớn được “thay da đổi thịt”, hứa hẹn đem đến cuộc sống ấm no, sung túc cho người dân quê mình. Chính vì vậy, mình muốn viết những dòng thư này để sẻ chia niềm vui cùng các bạn...
Các bạn thân mến !
 |
|
Kênh Quan Chánh Bố (đoạn kênh tắt) đang được thi công.
Ảnh: PHÚC SƠN |
Mình là Duyên Hải, “đứa con” vùng ven biển nằm ở cuối trời Đông của tỉnh Trà Vinh. Sau ngày đất nước ca khúc khải hoàn, Tổ quốc chúng ta Bắc - Nam nối liền một dải, mình được nhiều người đánh giá là một vùng đất đầy tiềm năng kinh tế. Bởi, trên thân thể mình đang khoác một tấm áo xanh của gần 6.000 ha rừng ngập mặn, hơn 55 km bờ biển ngày đêm vỗ sóng, chảy suốt trong thân. Rừng vàng, biển bạc nên mình rất tự hào vì đã được thiên nhiên tạo dựng cho hình hài. Tuy nhiên, ngọc có quí là nhờ qua đôi tay người thợ giỏi mài giũa. Tiềm năng cũng cần phải có đủ tư liệu sản xuất và một phương thức khai thác phù hợp mới biến thành nguồn lợi kinh tế. Tiếc rằng, do điểm xuất phát của một tỉnh nghèo nhất khu vực nên hơn 35 năm qua, người dân ở quê mình lực bất tòng tâm, chưa khai thác mình thành vàng, thành bạc. Thiếu vốn, thiếu am hiểu nhiều khoa học kỹ thuật nên trải qua một thời gian khá dài, người dân chỉ biết bám lấy nghề trồng lúa. Đất nhiễm mặn, ngập phèn, cây lúa chỉ trồng được một vụ trong năm mà phải cầu mong mưa thuận gió hòa mới hy vọng có được mùa thu hoạch khá. Độc canh cây lúa thì tránh sao khỏi cái vòng lẩn quẩn nghèo khó. Chính vì vậy, lãnh đạo địa phương phải chủ trương cho bà con bám biển, bám rừng. Nhưng phận nghèo liền theo bao điều thua thiệt. Người dân quê mình không phải ai cũng có đủ nguồn vốn để mua sắm tàu to, phương tiện hiện đại vượt trùng khơi đánh bắt xa bờ. Biển có giàu, hào phóng bao nhiêu rồi cũng đến lúc kiệt sức, không còn đủ cá, tôm cho mọi người tập trung đánh bắt ven bờ. Rừng xanh còn phải gánh trọng trách an ninh quốc phòng, không thể để bà con tự do khai thác. Cũng may, nhờ khoa học kỹ thuật phát triển, con tôm sú được nhân tạo ra đời đã cứu cánh cho người dân quê mình vượt qua được khó khăn trong việc tìm kế mưu sinh. Gần 14.500 ha đất trồng lúa, rừng ngập mặn được xây dựng thành vuông nuôi tôm sú. Tuy nhiên, do sức hấp dẫn từ nguồn lợi của con tôm sú mang đến nên nghề nuôi tôm phát triển tự phát quá nhanh làm cho công việc qui hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tính bền vững không theo kịp. Vì vậy, gần hai chục năm qua, nghề nuôi tôm sú gặp phải lắm thăng trầm. Có người nhờ nuôi tôm ổn định được cuộc sống, trở nên giàu có, nhưng cũng có không ít người nghèo vì thất bại.
Bây giờ thì bà con quê mình đang đứng trước một cơ hội phát triển mới. Mình được gánh trên vai những công trình phát triển kinh tế mang tầm vóc quốc gia. Đó là công trình xây dựng luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu (Dự án kênh Quan Chánh Bố), với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 5.000 tỉ đồng và công trình Trung tâm Điện lực Duyên Hải (sản xuất theo công nghệ nhiệt điện than), vốn đầu tư ban đầu khoảng 10.000 tỉ đồng. Hưởng lợi từ 2 công trình trọng điểm này, nhiều người dân sẽ có thêm điều kiện thuận lợi mở ra nghề dịch vụ cho vận tải biển; gác lại nếp sống, lao động của người nông dân để khoác lên mình chiếc áo công nhân hòa nhập theo xu hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Bởi, chỉ riêng Trung tâm Điện lực Duyên Hải đã có nhu cầu đến 5.000 công nhân, trong này có khoảng 3.000 công nhân bậc cao. Mình nghĩ đến hình ảnh hàng ngàn con em của vùng quê biển khoác lên mình chiếc áo màu xanh ngày 2 buổi vào ca mà thấy lòng dạt dào niềm vui sướng. Mình thật tự hào khi được gánh trọng trách làm “đường băng trên biển”, tiếp nhận tàu có trọng tải từ 10.000 đến 20.000 tấn ra vào các cảng trên sông Hậu, tháo gỡ thế bế tắc mấy chục năm dài trong vận tải biển cho cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Phấn khởi nhất là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Để cho công trình kênh Quan Chánh Bố được khởi công đúng kế hoạch, hơn 1.100 hộ dân của quê mình sẵn sàng nhận bồi hoàn, giao hơn 874 ha đất sản xuất. Mình nhớ mãi lời phát biểu của dì Huỳnh Thị Hường, ở ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành - người có hơn 2 ha đất sản xuất nằm trong dự án. Tại buổi lễ khởi công, khi đón nhận bằng khen của UBND tỉnh Trà Vinh về tinh thần tích cực giao đất và vận động bà con cùng thực hiện, dì nói: “Đất của tôi trước đây được Nhà nước cấp. Nay, Nhà nước cần để xây dựng công trình ích nước, lợi dân mà còn bồi hoàn thành quả lao động thì mình phải vui vẻ chấp hành. Nhà nước ta luôn vì dân, tôi tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách của Nhà nước...”. Lời dì Hường nói không sai. Hơn 1.100 hộ dân mất đất nay đã được UBND tỉnh Trà Vinh bồi hoàn thiệt hại và hỗ trợ tái định cư xong, với số tiền trên 230 tỉ đồng. Không chỉ có thế, những hộ dân mất đất còn được chính quyền địa phương đưa vào diện ưu tiên đào tạo nghề để bà con chuyển đổi nghề làm ăn, sớm ổn định cuộc sống.
Rồi đây, khi cột mốc thời gian điểm đến con số 2015, chúng ta sẽ được thấy hình ảnh trên bến dưới thuyền rộn rịp ngày đêm; tàu bè chở đầy ắp hàng hóa ngược xuôi vượt trùng khơi từ Đồng bằng sông Cửu Long đến khắp nơi trong nước, thông thương với quốc tế và ngược lại...
Các bạn ơi !
Suốt một năm qua, kể từ ngày 27-12-2009, công trình kênh Quan Chánh Bố khởi công và ngày 19-9-2010 động thổ xây dựng công trình Trung tâm Điện lực Duyên Hải, mình là vùng đất sôi động nhất tỉnh. Chỉ riêng công trình kênh Quan Chánh Bố, tiếng máy đào, máy xáng thổi cứ reo vang hết ngày này sang ngày khác để xẻ dọc đất liền biến thành đoạn kênh tắt dài 9km thông ra biển. Mình còn được tỉnh, Trung ương đầu tư xây dựng nhiều công trình khác như đường giao thông, trường dạy nghề, dự án phát triển du lịch,... để nắm bắt nguồn lợi từ 2 công trình quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn. Một niềm vui thật lớn khác là ngày 11-3-2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, có diện tích tự nhiên 39.020 ha, nằm trên địa bàn huyện Duyên Hải và Trà Cú. Chức năng của KKT Định An được xác định là KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp gắn với kinh tế biển; là một trung tâm kinh tế - văn hóa vùng duyên hải của tỉnh Trà Vinh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; là cửa ngõ giao thương hàng hải quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng của vùng châu thổ sông Cửu Long và Duyên Hải Nam bộ. KKT Định An được bố trí nhiều khu chức năng chính, bao gồm: khu vực phi thuế quan; khu cảng và dịch vụ cảng; khu công nghiệp và hệ thống kho bãi; khu du lịch và dịch vụ; khu vực phát triển đô thị, gồm khu hành chính, khu dân cư đô thị, khu thương mại - dịch vụ, khu công viên cây xanh... Về hệ thống giao thông bộ, Chính phủ còn cho xây dựng những dự án quan trọng như cầu Cổ Chiên, nâng cấp Quốc lộ 60 để nối liền Trà Vinh - Sóc Trăng - Bến Tre phá thế độc đạo về giao thông và rút ngắn đoạn đường đi thành phố Hồ Chí Minh từ 200 km xuống còn 130 km.
Nắm bắt lấy cơ hội “vàng” nói trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã có Nghị quyết xây dựng thị trấn Duyên Hải thành thị xã và thành lập huyện mới trong năm Tân Mão này. Chỉ nghĩ đến ngày các công trình, dự án được xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng mà lòng mình rộn rã niềm hân hoan. Bởi mình khi đó hoàn toàn thay da, đổi thịt, hội đủ các điều kiện của một đô thị biển thật năng động mà bất cứ thương khách, du khách nào cũng muốn đặt chân đến để tìm cơ hội làm ăn, tham quan một lần cho biết. Tất nhiên, hình ảnh tốt đẹp đó vẫn đang còn ở phía trước, nhưng mình có quyền tự tin, kỳ vọng về tương lai...
Thôi nhé! Bình minh đã ló dạng lên mặt biển, một ngày mới lại về, kéo ngày xuân đến gần hơn mọi nhà. Mình xin dừng bút tại đây, chúc các bạn hưởng một cái Tết Tân Mão thật vui và hạnh phúc. Mong rằng từ hôm nay và những tháng năm tiếp theo mình và các bạn Đồng bằng sông Cửu Long siết chặt tay nhau, chung sức chung lòng vươn lên từng nấc thang phát triển, để sánh vai cùng các vùng, khu vực kinh tế trọng điểm trong nước, đem đến cuộc sống ấm no, sung túc cho người dân vùng đất Chín Rồng.
Chào thân ái !