05/02/2013 - 14:37

Anh

Cảnh sát ngầm đánh cắp danh tính trẻ em đã chết

Cảnh sát ngầm John Dines, người đã từng sử dụng danh tính của một đứa trẻ đã chết.
Ảnh: Guardian

Theo kết quả của một cuộc điều tra do báo Guardian của Anh thực hiện gần đây, các nhân viên cảnh sát ngầm thuộc Đơn vị phối hợp đặc biệt (SDS) của nước này đã đánh cắp danh tính của gần 80 trẻ em đã chết và tạo ra những hộ chiếu giả để sử dụng mà không cần tham khảo ý kiến hoặc thông báo đến cha mẹ của chúng.

Dựa vào chi tiết của những đứa trẻ đã chết, các nhân viên cảnh sát ngầm đã tạo ra các bí danh và sử dụng trong các loại giấy tờ như giấy phép lái xe hay sổ bảo hiểm quốc gia. Thậm chí một số nhân viên cảnh sát đã giả danh người chết trong suốt khoảng thời gian kéo dài tới 10 năm. Ông Keith Vaz, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ thuộc Quốc hội Anh, cho biết ông thực sự bị sốc trước thông tin này. “Điều này sẽ tạo ra nỗi đau to lớn cho các gia đình khi họ khám phá ra những gì đã xảy ra có liên quan đến danh tính của những đứa trẻ đã chết” – ông Keith Vaz bức xúc.

Thủ thuật sử dụng danh tính trẻ em đã chết đã bị tạm dừng vào giữa những năm 1990 khi các hồ sơ cái chết đã được số hóa. Tuy nhiên, các trường hợp đang được điều tra đều là những nhân viên cảnh sát ngầm bị nghi ngờ có thể sử dụng danh tính trẻ em qua đời năm 2003. Được biết, thủ thuật này được cảnh sát giới thiệu cách đây 40 năm để thực hiện những công việc bí mật và để bảo vệ danh tính thật của những nhân viên cảnh sát ngầm. Kể từ đó, hàng chục nhân viên của SDS đã sử dụng danh tính của những đứa trẻ đã qua đời trong các hoạt động của mình.

 HOÀNG NAM (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết