18/06/2012 - 09:28

Căn bệnh "chạy" trường...

Cứ hết năm học là chuyện "chạy" trường lại rộ lên. Để chạy trường, phụ huynh có thể làm mọi cách, thậm chí "cho" luôn cả đứa con cưng vào hộ khẩu của người xa lạ để đúng tuyến...

Công bằng mà nói, không ít trường hợp chạy trường có lý do chính đáng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của phụ huynh. Chẳng hạn, phụ huynh chạy vào trường có tổ chức bán trú để an tâm làm việc, cho con vào trường gần cơ quan hay vào trường nằm trên tuyến đường từ nhà đến cơ quan để dễ đưa, rước... Nhất là ở những gia đình trẻ hiện nay thì chuyện tìm trường phù hợp với hoàn cảnh của gia đình là chính đáng. Không ít trường hợp, phụ huynh quyết định đầu tư lâu dài cho con bằng cách "chạy" cho con vào trường tiểu học có tiếng dạy giỏi để trẻ có nền tảng phát triển tốt về sau...

Thế nhưng, có không ít trường hợp, "chạy" trường vì những lý do hết sức "lãng xẹt". Vừa qua, một người bạn tôi "chạy" bở hơi tay nhờ người này, người kia gởi con vào một trường tiểu học khác địa bàn. Mặc dù hộ khẩu của bạn trên địa bàn một trường bán trú uy tín, có thâm niên dạy bán trú lâu hơn trường kia. Hỏi ra mới biết, vì ghét đồng nghiệp nên không muốn cho con học cùng trường với con người đồng nghiệp kia. Nhiều người lại vì danh hảo mà "chạy" một trường rất xa nơi mình sinh sống nhưng là trường có tiếng để cho con vào học. Chỉ mấy năm thôi nhưng cụm phường An Hòa, An Khánh đã có 2 trường đạt chuẩn quốc gia là: Trường Tiểu học Võ Trường Toản và Tiểu học Kim Đồng. Thế nhưng không ít phụ huynh ở phường An Hòa, An Khánh vẫn chăm chăm cho con vào Trường tiểu học Ngô Quyền, Lê Quí Đôn, Mạc Đĩnh Chi... Nhiều trường hợp "dở khóc dở cười" khi "chạy" cho bằng được vào một trường tiểu học danh tiếng lại phải tiếp tục cuộc "chạy" khác là vào được lớp bán trú, bởi vì trường này đã quá tải, chỉ có một vài lớp bán trú...

Bệnh "chạy trường" còn lây đến những địa bàn vùng ven. Không ít phụ huynh giàu có ở huyện Phong Điền quyết cho con vào học ở các trường trên địa bàn quận Ninh Kiều nên đã "chạy" bằng mọi giá vào các trường này. Cho dù trên tuyến đường ra đến quận Ninh Kiều, ngành giáo dục huyện Phong Điền đã đầu tư 2 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia nhưng cũng không đủ sức hút với những phụ huynh này. Nhà này chở con ra đến quận Ninh Kiều học, thì nhà kia cũng làm được. Vì vậy, cứ mỗi sáng, mỗi chiều lại thấy cư dân Phong Điền mang xe đưa- rước con ra tận Ninh Kiều để học. Nhiều hôm, trời mưa, cả phụ huynh và học sinh đều sụt sùi nhưng hôm sau vẫn phải bắt học sinh dậy thật sớm để đi hơn 10 cây số ra Ninh Kiều cho kịp giờ học. Nhiều em phải ngủ gà ngủ gật trên lưng cha mẹ....

Không thể phủ nhận những cái hơn của các trường có tiếng so với các trường khác về điều kiện xã hội hóa giáo dục, về giáo viên... Và rằng, lo lắng cho con em học hành với những gia đình khá giả là điều đáng trân trọng. Nhưng suy cho cùng, cho dù học ở bất cứ môi trường nào, nếu học sinh không thật sự cố gắng thì việc chạy trường cũng bằng thừa. Hơn nữa, mấy năm gần đây, chất lượng giáo dục ở các trường trên địa bàn thành phố đã "xích lại" gần nhau. Nếu Ninh Kiều có trường đậu tốt nghiệp THPT 100% thì huyện Cờ Đỏ xa xôi cũng có. Nếu Bình Thủy có thủ khoa đại học thì Phong Điền, Thới Lai cũng từng có... Phải chăng, chuyện "chạy" trường sẽ trở nên vô nghĩa nếu học sinh không ý thức được tầm quan trọng của việc học. Mà ý thức về việc học của học sinh không phải được xây dựng bằng việc "chạy" trường của phụ huynh!?

HÀ THANH

Chia sẻ bài viết