 |
|
Thí sinh của cuộc thi "Ngôi sao Việt" đều "không giống ai" từ cách ăn mặc và phong cách biểu diễn. Ảnh: thanh nien |
"Ngôi sao Việt" ("Lotte VK-Pop Super Star") là cuộc thi tìm kiếm ngôi sao ca nhạc do VTV sản xuất, phát lúc 20 giờ thứ bảy hằng tuần trên kênh VTV3. Chương trình được nhà tổ chức giới thiệu là "tạo cơ hội cho những giọng hát tài năng của Việt Nam được trải nghiệm quy trình đào tạo bài bản tại Hàn Quốc để trở thành một ngôi sao vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam". Thế nhưng, sau 4 tập đã phát sóng, khán giả không thấy "ngôi sao Việt" mà chỉ thấy sự lai căng, thiếu bản sắc của chương trình.
Trước hết, "Ngôi sao Việt" khiến nhiều người băn khoăn bởi mục tiêu hướng đến là đào tạo các thí sinh Việt theo phong cách
Hàn Quốc. Các thí sinh phải trải qua 5 vòng thi gồm: sơ tuyển, thử thách sân khấu, ngôi nhà chung, huấn luyện tại Hàn Quốc và các đêm biểu diễn của thí sinh được chọn vào tốp 7. Ở 2 phần thi cuối, chương trình đưa thí sinh sang xứ sở Kim Chi để đào tạo, học hỏi. Phải thừa nhận, Hàn Quốc có nền công nghiệp giải trí phát triển nhất nhì châu Á. Tuy nhiên, việc mang phong cách, văn hóa xứ người áp dụng vào những thanh thiếu niên Việt Nam liệu có phù hợp?
Ngay từ tập đầu phát sóng, nhiều người xem bức xúc trước những thí sinh Việt chỉ từ 12-20 tuổi nhưng khó mà nhận biết họ từ đâu đến. Các thí sinh với quần áo thùng thình, rách mướp, tóc như "ổ chim", nhuộm xanh đỏ, khó có thể xác định được nam hay nữ
nhảy trên sân khấu theo phong cách, điệu bộ na ná một số nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc.
Đáng báo động hơn, trong suốt 4 tập phát sóng, không một bài hát tiếng Việt nào được các thí sinh chọn, mà toàn nhạc Hàn, nhạc Anh
Cá biệt, thí sinh Phương Anh thừa nhận, cô không thể hát nhạc Việt! Giám khảo của cuộc thi - nghệ sĩ người Hàn Quốc - Mario đã chia sẻ: "Thật đáng tiếc là có những em chỉ biết hát tiếng Hàn"(?!). Việc một ca sĩ trẻ Việt Nam lại không hát nổi một ca khúc tiếng Việt là điều không thể chấp nhận.
Thật ra, chuyện thí sinh một cuộc thi âm nhạc Việt Nam chọn hát nhạc nước ngoài, bắt chước phong cách Mỹ, Hàn
không phải là hiếm. Nhiều thí sinh của các cuộc thi như: Giọng hát Việt, Học viện ngôi sao, Giọng hát Việt nhí, Thần tượng Việt Nam
đều bị cho là đánh mất một phần bản sắc nhưng lai căng đến mức như "Ngôi sao Việt" đang thể hiện là điều đáng báo động.
Để xảy ra tình trạng này phải kể đến trách nhiệm của nhà sản xuất. Đem một chương trình đậm chất Hàn về Việt Nam mà không có sự thay đổi, biến tấu cho phù hợp thì trách sao các thí sinh trẻ lạc lối. Không biết các nhà quản lý văn hóa nghĩ gì khi một cuộc thi âm nhạc phát sóng giờ vàng trên kênh truyền hình quốc gia lại khuyến khích tuổi trẻ từ bỏ bản sắc dân tộc mình.
ĐĂNG HUỲNH