16/07/2014 - 20:25

“CHAT VỚI TÌNH ĐỊCH”

Biết nắm giữ và biết buông tay

Nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc là những cảm nhận khi đọc tiểu thuyết “Chat với tình địch” của Cấn Vân Khánh. Câu chuyện của một người vợ có chồng ngoại tình và cách ứng xử đặc biệt của cô với tình địch tạo sự hấp dẫn thú vị.

Sách do NXB Văn học phối hợp với YOLOBooks phát hành quí II-2014.

 

Tác phẩm xoay quanh cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của Thu, Phi và Diệu. Ba người phụ nữ, ba số phận và ba cách ứng xử khác nhau khi có chồng ngoại tình phản ánh bức tranh hôn nhân đa chiều. Phi – bạn thân của Thu - mạnh mẽ, cá tính nên không chấp nhận người chồng chỉ biết ỷ lại, hưởng thụ và trăng hoa nên nhanh chóng ly dị, làm lại cuộc đời. Diệu – em họ Thu - yếu đuối, nhu nhược, dựa dẫm người chồng vũ phu, lăng nhăng. Nếu Phi và Diệu dễ hiểu bao nhiêu thì Thu là một ẩn số. Bởi với tính cách hiền dịu, lối sống yên phận, Thu khiến người đọc ngỡ ngàng với những gì cô thể hiện khi đối diện với tình địch.

Có thể nói, bất ngờ là yếu tố hấp dẫn và lôi cuốn người đọc của tác phẩm này. Ít ai nghĩ một người hết lòng yêu thương, chiều chuộng vợ, tận tâm với gia đình như Vĩnh – chồng Thu - lại ngoại tình. Càng không thể ngờ, Kim Thy, kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác, lại ngang nhiên kết nối mạng chat với Thu và xưng mình là nhân tình của chồng cô. Ngạc nhiên nhất là người có vẻ ngoài yếu đuối, mong manh như Thu lại có thể bình tĩnh chat với tình địch một thời gian dài và cư xử với chồng như không hề biết chuyện xảy ra… Tất cả mâu thuẫn, xung đột đều được tác giả dẫn dắt và giải quyết khéo léo, hợp lý. Nội tâm của nhân vật được khắc họa tinh tế với những đấu tranh, dằn vặt giữa yêu và hận. Những câu đối đáp giữa Thu và Kim Thy thú vị vì ẩn bên trong những lời cố tỏ ra nhẹ nhàng, văn hóa, học thức là nội tâm dữ dội của người bị cướp mất hạnh phúc và kẻ đi giành giật tình yêu.

Chuyện kết thúc có hậu khi mọi thứ diễn ra theo đúng qui luật: khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn, Thu và Diệu đều cương quyết ly hôn. Cả hai tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn sau những khổ đau, thất vọng. Riêng Phi, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô sống bất cần đời, mất niềm tin vào đàn ông và sự chung thủy. Thế nhưng, khi gặp được một người yêu cô chân thành và tha thiết muốn xây dựng gia đình với cô, Phi đã thay đổi quan điểm sống và đón nhận hạnh phúc mới.

“Chat với tình địch” để lại cho độc giả nhiều suy ngẫm: biết nắm giữ khi tình yêu đến và chấp nhận buông tay khi tình yêu không còn. Nếu cố chiếm đoạt hoặc níu giữ những gì không thuộc về mình, chỉ có khổ đau và mất mát. Số phận của Thu, Phi, Diệu và Kim Thy trong câu chuyện đã chứng minh điều đó.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết