24/01/2015 - 17:14

Ấn tượng Lâm Ngọc Hoa

Quán quân cuộc thi “Solo cùng Bolero” mùa đầu tiên – Lâm Ngọc Hoa đến với tân nhạc như một cuộc dạo chơi nhưng để lại nhiều dấu ấn. Một nghệ sĩ trẻ cải lương lại làm say lòng những “tín đồ” Bolero bằng giọng ca ngọt ngào, trữ tình. Thành công mới của Lâm Ngọc Hoa lại một lần nữa khẳng định tình yêu nghệ thuật và nghị lực của cô gái Sóc Trăng tuổi vừa tròn 20.

     Nghệ sĩ Lâm Ngọc Hoa. 

Một số tờ báo mạng vừa qua đã giật những dòng tít thiếu thiện cảm: “Quán quân “Solo cùng Bolero” chỉ học hết lớp 8”, “Những quán quân chưa tốt nghiệp cấp 3”, “Lâm Ngọc Hoa chưa học hết cấp 2”... quả thật phiến diện khi không nhìn thấy hành trình dài của một nghệ sĩ trẻ.

Với nghệ sĩ Lâm Ngọc Hoa, tôi có nhiều ấn tượng sâu sắc. Cách đây 4 năm, trong lần công tác ở Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Bạc Liêu), Hoa vẫn là cô gái 17 tuổi đen nhẻm, dáng người thấp nhỏ, hiếu động. Giữa năm 2013, tôi gặp lại Hoa khi cô tham gia cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” và giành giải “Chuông Bạc”. Giọng ca cao vút và nét diễn thần thái của cô khiến tôi ngạc nhiên vì sự tiến bộ rất nhanh. Duy chỉ có vóc người nhỏ nhắn và sự dễ thương, hồn nhiên là không thay đổi. Giữa năm 2014, tôi lại gặp Hoa tại Bạc Liêu ở Giải thưởng Trần Hữu Trang. Hoa đã hy sinh mái tóc dài đen mượt của mình để hóa thân thành vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu hiên ngang ra pháp trường. Cô gái chưa tròn 20 tuổi khiến người xem rung động bởi kỹ thuật ca diễn chuyên nghiệp, nhập vai và đạt Huy chương vàng triển vọng. Hỏi về mái tóc dài, Hoa cười tươi: “Tiếc đứt ruột anh ơi nhưng hy sinh vì nghệ thuật!”.

Cách đây hơn 3 tháng, Hoa về Cần Thơ dự sơ tuyển “Solo cùng Bolero” với mái tóc đã kịp dài ra. Nhìn cô gái 20 tuổi quần jean, áo pull giản dị, nhiều người - và ngay cả giám khảo Minh Đức – nghi ngại cô gái trẻ thi cho vui! Nhưng khi cô cất giọng hát những bản tình ca đậm chất, ngay cả danh ca Phương Dung cũng phải trầm trồ. Trong đêm chung kết vừa qua, Ngọc Hoa đã có dịp kết duyên tân – cổ bằng ca khúc “Con gái của mẹ” và chêm xen câu vọng cổ. Phần song ca cùng ca sĩ Quang Linh bài “Tôi vẫn nhớ” và thí sinh Minh Trung ca khúc chủ đề “Tình Bolero” cũng tròn trịa, tôn lên giọng hát mượt mà, mặn mòi của cô gái Sóc Trăng.

Khi Lâm Ngọc Hoa được xướng danh ở vị trí cao nhất, hầu như ai cũng đồng tình cô gái 20 tuổi dạn dĩ, biểu cảm tốt, giọng ca truyền cảm hoàn toàn xứng đáng. Khi nghe Hoa nhận được tiền thưởng 200 triệu, tôi lại nhớ đến lời giới thiệu thiệt thà của cô cách đây 3 năm: “Hồi nhỏ em chăn vịt chuyên nghiệp đó chớ!”. Là con gái áp út trong gia đình có 5 chị em gái ở ngã tư Phú Lộc (Thạnh Trị- Sóc Trăng), cha mẹ làm ruộng, nuôi vịt, nên từ nhỏ Ngọc Hoa đã phải chăn vịt, làm đồng. Mới hơn 10 tuổi Hoa đã hát cho xã, huyện trong các kỳ biểu diễn văn nghệ bởi giọng ca “ngọt như mía lùi”. Lãnh đạo Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu phát hiện giọng ca của Hoa trong một lần cô hát cúng đình ở Phú Lộc – lúc ấy Hoa mới 15 tuổi.

*

* *

Đọc được những dòng báo mạng phiến diện ấy, chắc Hoa sẽ buồn lắm. Bởi đó là điều bất khả kháng làm cô tiếc rẻ mãi. Cha mẹ nghèo, đông con lại thường xuyên bệnh tật nên Hoa buộc phải nghỉ học sớm phụ giúp gia đình. Cô cũng tâm sự với tôi rằng, đời nghệ sĩ quý nhất là tuổi trẻ nên Hoa cố gắng phấn đấu trong nghề nghiệp. Khi đã có công danh, Hoa sẽ đăng ký đi học bổ túc, dù có muộn. Một cô gái chăn vịt có đủ nghị lực và ý chí để chinh phục giải thưởng Trần Hữu Trang, Chuông vàng vọng cổ và Solo cùng Bolero thì việc có tấm bằng phổ thông không phải chuyện khó. Tôi tin, Hoa sẽ làm được.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết