Ca sĩ Phạm Anh Khoa vốn gắn liền với những bản nhạc rock sôi động, đã kết hợp dòng nhạc sở trường với phong cách acoutics trong album “Nghe” (Music Faces sản xuất). Một chút nhẹ nhàng, trữ tình của âm nhạc không điện tử đã làm mềm đi sự thô ráp, xù xì đậm chất rock của Phạm Anh Khoa, tạo nên sức hút mới mẻ cho album.
Ấn tượng đầu tiên album mang đến cho người nghe là sự kết hợp khéo léo giữa hai phong cách nhạc tưởng chừng không có điểm gặp nhau. Trong khi rock chủ yếu “thăng hoa” nhờ vào dàn nhạc điện tử thì acoutics lại là “âm nhạc không điện tử”. Nhưng Phạm Anh Khoa đã chinh phục được người nghe bởi biết kềm chế cách hát ồn ào, náo động bấy lâu nay, để thể hiện từng ca khúc nhẹ nhàng và giàu chất tự sự hơn.
 |
|
Ảnh: Facebook/PHẠM ANH KHOA - Mr. PAK |
Giọng của Phạm Anh Khoa khàn, thô ráp và bất quy tắc nay đã được tiết chế, nhưng vẫn giữ sự nhiệt tình, chân thành của một rocker. Anh khai thác những đoạn giả thanh mạnh mẽ để chạm đến những quãng cao. Thú vị nhất trong có lẽ là ca khúc “Tôi tìm thấy tôi” từng được ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hát rất thành công với sự tinh tế, dịu dàng, nay qua giọng hát Phạm Anh Khoa lại mang đến cảm giác phóng khoáng, lãng tử.
7 ca khúc trong album đều khá quen thuộc của nhạc sĩ Tuấn Khanh và Đức Trí hai người thầy của Anh Khoa: “Những giấc mơ dịu dàng” (Tuấn Khanh), “Tôi tìm thấy tôi” (Đức Trí), “Một chiều” (Đức Trí Tuấn Khanh), “Nhắm mắt” (Tuấn Khanh), 2 ca khúc do Anh Khoa tự sáng tác đã làm nên tên tuổi của anh là “Thu” và “Why” cùng với ca khúc “Để sau” của nhạc sĩ Dương Đức Tâm nhạc sĩ hòa âm, phối khí cho album. Dương Đức Tâm là người góp nhiều tâm huyết cho album khi làm mềm những bản nhạc rock bằng hạc cầm (Harp), sáo và violon. Việc sắp xếp các ca khúc liền mạch và nối liền bằng âm nhạc giúp người nghe có cảm xúc trọn vẹn.
Về ca từ, album là một câu chuyện xuyên suốt về một lãng tử đang yêu, có lúc chán chường, có lúc nhớ nhung, có khi yêu thương nhưng trên hết là luôn sống hết mình với cuộc đời. Câu chuyện ấy được kể bằng những ca từ đẹp, giàu hình tượng: “Có lúc tôi mơ về. Một lần nào được ngã trên lối đi. Để thấy ánh mắt ai, dù chỉ một lần. Đường một chiều mà sao quá xa nhau” (“Một chiều”). Và ca khúc “Để sau” kết thúc album như những lời nhắn nhủ ý vị: “Gạt hết đi, mọi nỗi đau. Gạt hết đi để cho vơi hết nỗi buồn, vơi hết nỗi sầu”.
Mỗi album của Phạm Anh Khoa đều là sản phẩm của sự sáng tạo, riêng biệt và nghiêm túc, trách nhiệm với nghề.
Đăng Huỳnh